Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người dân chen nhau vái vọng tại Phủ Tây Hồ lúc 0h ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Dù thời tiết mưa lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tuy nhiên từ 0h ngày 1 tháng Chạp năm Quý Mão, rất đông người dân đã đổ về phủ Tây Hồ lễ bái.

Thời tiết mưa lạnh ở Hà Nội vẫn không ngăn được dòng người đổ về phủ Tây Hồ lễ bái lúc 0h ngày 1 tháng Chạp năm Quý Mão. Ảnh: Tiền Phong

Các mâm lễ được sắp chu đáo, đầy đủ. Tuy không gian nhỏ, hẹp nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Mọi người yên lặng làm lễ. Ảnh: Tiền Phong.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến lễ  Phủ Tây Hồ. Ảnh: Tiền Phong

Theo quan niệm của nhiều người, dâng lễ vào thời khắc đầu tiên trong ngày cuối cùng của năm cũ sẽ mang lại sự linh thiêng hơn, công việc kinh doanh sẽ thuận lợi trong năm mới. Ảnh: Tiền Phong

Những mâm lễ được bày bán sẵn tại khu vực gần Phủ Tây Hồ. Ảnh: Tiền Phong.

Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm có giá từ 200.000 - 350.000 đồng, gồm có bánh kẹo, hoa quả, nén hương và vàng mã. Ảnh: Tiền Phong.

Người dân trật tự sắp xếp chỉn chu mâm lễ của mình. Ảnh: Tiền Phong.

Những mâm lễ được sắp xếp ngay ngắn. Dòng người mỗi lúc một đông. Ảnh: VietNamNet.

Các chủ cửa hàng đã chuẩn bị sẵn mâm lễ nhằm phục vụ lượng lớn người dân đổ về đi lễ Phủ Tây Hồ. Ảnh: VietNamNet.

Các mâm lễ được ghi giá rõ ràng. Ảnh: VietNamNet.

Các điểm viết sớ bằng chữ Nho, xem tay phục vụ cả trong đêm. Giá trung bình mỗi lượt xem tay là 100.000 đồng. Ảnh: Tiền Phong.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để dân hương. Ảnh: VietNamNet

Ai nấy đều mong muốn những vận hạn năm cũ qua đi, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới. Ảnh: VietNamNet.

Các hàng quán gần khu vực Phủ Tây Hồ nườm nượp người ghé đến. Ảnh: VietNamNet

Thùy Dung (T/h)

Tin nổi bật