Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người chồng sát hại vợ trong cơn cuồng ghen lĩnh 20 năm tù

(DS&PL) -

Út Lớn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong cơn ghen, Út Lớn cầm dao đuổi theo đâm trúng ngực vợ khiến nạn nhân tử von

Út Lớn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong cơn ghen, Út Lớn cầm dao đuổi theo đâm trúng ngực vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/3, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Tô Út Lớn (50 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Vuông (49 tuổi, vợ của Út Lớn).

Tại phiên toà, bị cáo Út Lớn thừa nhận mọi hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tô Út Lớn tại toà - Ảnh: Trí thức trẻ

Bị cáo này cũng oà khóc khi xin lỗi mẹ vợ, nói lời sau cùng: "Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo còn 4 đứa con nhỏ, mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm có cơ hội trở về chuộc lại lỗi lầm".

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Tô Út Lớn là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Xem xét các tình tiết, HĐXX liền tuyên người này 20 năm tù.

Cáo trạng thể hiện, đầu năm 2017, Út Lớn dắt vợ con lên TP.HCM thuê nhà trọ ở đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh sinh sống.

Khoảng 20h ngày 15/2/2017, Út Lớn cùng một số người tổ chức uống rượu tại nhà trọ.

Trong lúc nhậu, 2 người nảy sinh mâu thuẫn vì Út Lớn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Sau khi cãi nhau với chồng, bà Vuông đi khỏi phòng trọ. Thấy vậy, Út Lớn liền cầm dao đuổi theo rồi đâm một nhát trúng ngực bà Vuông. Bà Vuông cố gắng thoát thân nhưng chạy được một đoạn thì gục ngã.

Sau khi gây án, Út Lớn bị người dân gần đó bắt giữ và giao nộp cho công an. Về phía bà Vuông ,dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong vào tối cùng ngày do vết thương quá nặng.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật