Theo Mirror, chiều 23/5, thi thể của 2 thanh niên đã được phát hiện tại ngôi nhà nghỉ dưỡng thuộc khu phức hợp Caledonia Park ở Costa Adeje, phía Nam hòn đảo Tenerife (Tây Ban Nha). Hai nạn nhân được cho là một cặp đôi, người nước ngoài nhưng danh tính chưa được xác nhận.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo cảnh sát, thi thể của các nạn nhân được phát hiện tại một trong các căn phòng của ngôi nhà. Họ được gọi đến hiện trường sau khi các du khách lưu trú tại khu phức hợp phàn nàn về mùi hôi khó chịu.
Cũng theo thông tin từ cảnh sát, thi thể các nạn nhân đã bị phân hủy nặng đến mức không thể nhận dạng được. Các nhà chức trách xác nhận, bằng chứng ban đầu trong cuộc điều tra của họ chỉ ra rằng đây là một “vụ việc bạo lực”.
Thi thể 2 người được phát hiện tại ngôi nhà nghỉ dưỡng thuộc khu phức hợp Caledonia Park ở Costa Adeje, phía Nam hòn đảo Tenerife (Tây Ban Nha). Ảnh minh họa: Getty Images
Thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến Viện Y học Pháp lý Santa Cruz de Tenerife để giám định pháp y. Theo CanarianWeekly, cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc này, cảnh sát cũng chưa tiết lộ về động cơ gây án hoặc diễn biến vụ việc.
Cảnh sát và các đội pháp y đã phong tỏa khu vực phát hiện thi thể, nỗ lực thu thập thông tin để xác định danh tính các nạn nhân và những việc đã xảy ra với họ.
Trong một vụ việc khác, Metro đưa tin, vào đêm 23/4, thi thể anh Jeff Duffield (người Anh) được phát hiện trên bờ biển của một khu nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha. Một thành viên trong gia đình anh đã chia sẻ tin buồn lên một nhóm Facebook: “Xót xa thay, chúng tôi phát hiện Jeff đã qua đời. Cảm ơn vì tất cả những bình luận động viên, chia sẻ của mọi người!”.
Trong khi đó, một người bạn bày tỏ: “Hôm nay, tôi rất buồn khi nghe tin về sự ra đi của một chàng trai tuyệt vời, một người đàn ông tận tụy với gia đình và một người bạn cũ - Jeff Duffield”.
Trước đó, vợ của anh Jeff đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm anh, theo The Sun. “Chồng tôi – Jeff Duffield mất tích ở Benidorm từ 12h30 ngày 23/4/2025. Tôi đã báo cảnh sát, nếu có ai nhìn thấy anh ấy thì vui lòng liên hệ với tôi. Tôi đang vô cùng lo lắng. Xin cảm ơn!”, chị viết.
Đến ngày 24/4, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy một thi thể trên bãi biển vào đêm trước đó nhưng chưa xác định được danh tính do không có giấy tờ tùy thân. The Sun dẫn một nguồn tin cảnh sát cho hay, không có dấu hiệu nào cho thấy cái chết này là đáng ngờ hoặc là kết quả của hành vi phạm tội.
Cái chết của anh Jeff xảy ra sau khi tội phạm và hoạt động băng đảng gia tăng ở Costa Blanca (Tây Ban Nha). Cảnh sát đã cảnh báo du khách cảnh giác với các đối tượng phạm tội thường nhắm vào những người đi nghỉ dưỡng.