Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngựa giấy “nối đuôi nhau” chờ đốt tại đền Chợ Củi, Hà Tĩnh

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Để bày tỏ tấm lòng thành kính, người dân đã không ngần ngại sắm sửa nhiều lễ vật và điều không thể thiếu khi đến đền Chợ Củi, Hà Tĩnh là ngựa giấy. Được biết mỗi con ngựa giấy có giá từ 150.000 - 350.000 đồng.

Đền Chợ Củi hay còn gọi đền ông Hoàng Mười (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Mỗi năm có hàng vạn du khách từ khắp nơi trên cả nước về đền Chợ Củi dâng hương, chiêm bái, cầu tài lộc, bình an

Đền Chợ Củi được xây dựng từ thời nhà Lê, thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, Ngũ vị tôn quan và Quang Hoàng Mười, được dân gian truyền tụng rất linh thiêng, huyền bí. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, cổ kính và được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1993

Theo Tuổi trẻ, vào sáng 21/2, lượng du khách đến đền chủ yếu là người dân từ các tỉnh phía Bắc. Người dân mua sắm lễ vật, trong đó có ngựa giấy để vào đền làm lễ

Lò hóa vàng mã ngày này quá tải vì nhiều người liên tiếp đẩy ngựa giấy, nhà giấy,... vào đốt 

Theo người dân đến đây làm lễ chia sẻ, ông Hoàng Mười là một vị tướng nên khi đến dâng lễ cần phải đốt ngựa giấy để xông pha trận mạc

Không chỉ là những ngày sau Tết Nguyên đán mà trước đó đền Ông Hoàng Mười cũng luôn đông đúc khách thập phương đến để cầu may mắn, bình an, tài lộc

Dù ban quản lý đã treo biển nội quy không mang chất dễ cháy, nổ vào di tích. Hệ thống phóng thanh cũng liên tục phát thông báo đề nghị du khách hạn chế đốt vàng mã. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mua ngựa giấy rồi mang đến đền

Hàng dài ngựa giấy nối đuôi nhau chờ đốt

Thùy Dung (T/h)/ Ảnh: Tuổi Trẻ, Dân Trí

Tin nổi bật