Fox News dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, Terry Luttrell (78 tuổi) – ca sĩ kỳ cựu của ban nhạc rock nổi tiếng REO Speedwagon, đã gặp tai nạn xe vào sáng 15/6 trên xa lộ 57, sau buổi biểu diễn tái hợp ở bang Illinois (Mỹ).
Theo cảnh sát, nam ca sĩ thừa nhận ông đã ngủ gật khi lái xe và bị nứt xương ức do túi khí bung ra khi xảy ra tai nạn. Trả lời phỏng vấn của tờ News-Gazette từ phòng bệnh, ông tiết lộ rằng ông dự kiến phải nằm viện thêm vài ngày để phục hồi chức năng.
“Tôi đủ sức để có thể đứng dậy và ra khỏi xe. Túi khí bung ra và làm nứt xương ức của tôi. Tôi bị đau lưng và đau cổ một chút. Nhưng không có gì là không thể vượt qua”, ca sĩ Terry Luttrell chia sẻ với News-Gazette.
Nam ca sĩ Terry Luttrell. Ảnh: Fox News
Nam ca sĩ cũng cho hay, ông đã ở lại bữa tiệc sau buổi biểu diễn cho tới 2h để ký tặng người hâm mộ và không ngủ được nhiều khi lên đường tới St. Loius để tiếp tục công việc. Mặc dù chỉ ngủ được vài giờ và cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng ông không cho rằng đó là một vấn đề.
“Sự việc xảy ra như vậy đấy. Tôi ngủ gật, rồi chiếc xe bị lật và tôi tỉnh dậy, thấy mình ở trong cái ‘kén’ (túi khí). Thật không may, chiếc xe của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn”, KATV dẫn lời ca sĩ Terry Luttrell cho hay. Sau tai nạn, ông đã được đưa đến một bệnh viện ở Urbana (bang Illinois).
Cũng theo nam ca sĩ, một số y tá chăm sóc ông có mặt tại buổi biểu diễn trước đó. Mặc dù bị thương nhưng Terry Luttrell bày tỏ ông rất vui khi được trình diễn tại buổi biểu diễn, mà ông mô tả là “một buổi biểu diễn tuyệt vời”.
Terry Luttrell nói: “Bạn không bao giờ biết nó sẽ như thế nào. Mọi người trong ban nhạc đều rất phấn khích. Đó chỉ là một buổi tối vui vẻ. Đó chính xác là những gì chúng tôi nghĩ. Đó là một buổi biểu diễn duy nhất và sẽ không bao giờ diễn ra nữa”.
Trước đó, hồi cuối năm 2024, ban nhạc REO Speedwagon thông báo họ đã lên kế hoạch dừng lưu diễn kể từ tháng 1/2025 do “những bất đồng không thể hòa giải”.
Terry Luttrell gia nhập REO Speedwagon ngay sau khi ban nhạc được thành lập tại Champaign (Illinois) vào năm 1967. Đến năm 1972, ông rời ban nhạc sau khi làm ca sĩ chính trong album đầu tiên của nhóm. Người thay thế vị trí của ông lúc đó là Kevin Cronin.
"Tôi vừa nghe tin về vụ tai nạn xe hơi của Terry Lutrell ... Tôi chúc anh ấy mau chóng bình phục", Cronin chia sẻ với Fox News Digital vào ngày 18/6.