Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngón tay người còn có thể được ghép vào bộ phận này

(DS&PL) -

Tai nạn đã xảy ra với cậu bé chưa đầy 2 tuổi khi đi thăm trang trại với mẹ, một con ngựa đã cắn đứt ngón tay của cậu bé.

Tai nạn đã xảy ra với cậu bé chưa đầy 2 tuổi khi đi thăm trang trại với mẹ, một con ngựa đã cắn đứt ngón tay của cậu bé.

Khoảnh khắc cậu bé bị ngựa cắn - ảnh cắt từ clip.

Một bé chưa đầy 2 tuổi được mẹ cho đi chơi thăm nông trường Pushin ở thành phố Taoyuan, tây bắc Đài Loan.

Vì con thích nên mẹ cậu bé, cô Liu Ching-wen đã phớt lờ những cảnh báo an toàn và bế con đưa qua hàng rào gỗ để đút cho một con ngựa đen ăn.

Bất hạnh là con ngựa đã cắn quá đà, đứt luôn ngón tay của cậu bé.

Lúc này bà mẹ 41 tuổi mới vội vàng cầm lấy ngón tay bị đứt của con và vội gọi xe cứu thương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ phẫu thuật đã mất 3 giờ để cấy ngón tay bị đứt 1 nửa vào bụng cậu bé bằng cách gói nó lại bằng một vạt da.

Các bác sĩ nói rằng đó là cách tốt nhất để giữ cho bàn tay trên được khỏe mạnh trong khi chờ họ khử trùng ngón tay bị đứt rồi ghép lại vào chỗ cũ.

Ngón tay của cậu bé được gắn vào bụng để chờ phục hồi - Ảnh: Asia Wire.

Các bác sĩ phẫu thuật hy vọng sẽ sớm gắn lại ngón tay cho cậu bé - Ảnh: Asia Wire.

Họ sẽ cấy ghép ngay ngón tay lại khi cảm thấy nó có đủ điều kiện an toàn để phẫu thuật.

Phía trang trại hứa sẽ hỗ trợ gia đình cậu bé nhưng họ cho hay sẽ không trả tiền bồi thường vì do khách tham quan tự ý vi phạm cảnh báo nguy hiểm.

Theo Metro

Tin nổi bật