Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngổn ngang xe máy, xe đạp điện trơ khung sắt tại hiện trường vụ cháy 14 người chết ở Trung Kính

  • Bảo An (T/H)
(DS&PL) -

Ngọn lửa đã được dập tắt, còn lại là sự mất mát to lớn về người và tài sản. Tại hiện trường chỉ còn sót lại những phương tiện cháy trơ cả khung sắt đen xì, ám khói.

Khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Đây là ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, tại tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 07 người mắc kẹt, trong đó có 03 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Sáng sớm cùng ngày (24/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ cụt, chỉ có một đường ra vào duy nhất ở lối cổng

 

Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở. Thời điểm xảy ra cháy, người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng 2 để thoát ra ngoài, có 4 người đã thoát ra khỏi đám cháy

Sức nóng của ngọn lửa khiến nhiều tấm tôn lợp tại khu nhà bị gãy đổ 

Căn phòng ngổn ngang đồ vật bị cháy và ám khói.

Ngôi nhà cho thuê trọ gồm 3 tầng, mỗi tầng 2 phòng; tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Khu vực cổng vào nhà trọ tan hoang

Mọi thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi, những gì còn sót lại cũng biến dạng, méo mó.

Hiện trường vụ cháy ở Trung Kính ngổn ngang xe máy, xe đạp điện trơ khung sắt.

Ngôi nhà bị cháy ở Trung Kính nhìn từ trên cao.

Đám cháy đã cướp đi sinh mạng của 14 người.

Ảnh: Dân trí, Tuổi trẻ.

Tin nổi bật