Đóng

Ngọc nữ Nhật Bản tuyên bố giải nghệ nghề diễn viên vì không muốn bị ép mặc đồ hở hang hiện ra sao?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Fumika Shimizu, nữ diễn viên Nhật Bản nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết và sự nghiệp triển vọng, đã rời showbiz khi đang ở đỉnh cao để theo đuổi cuộc sống giản dị, đúng với niềm tin và giá trị cá nhân của mình.

Sinh năm 1994 tại Tokyo, Fumika Shimizu bén duyên với nghề người mẫu và diễn viên từ rất sớm. Sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông cùng thần thái dịu dàng, tĩnh tại, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Fumika thường xuất hiện với lối trang điểm nhẹ, gần như trong suốt, tôn lên làn da trắng mịn và đôi mắt trong trẻo, toát lên vẻ ngây thơ mà vẫn sâu lắng.

Không cần đến những bộ trang phục cầu kỳ hay phong cách tạo hình sắc sảo, Fumika vẫn đủ sức gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp tự nhiên, gần như “nguyên sơ”. Chính nét đẹp thuần khiết ấy đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt triển vọng của làng giải trí Nhật Bản đầu thập niên 2010.

Fumika Shimizu hồi trẻ.

Khán giả biết đến Fumika qua nhiều bộ phim như Kamen Rider Fourze, Avatar (phiên bản Nhật, 2011), Atsui zo! Nekogaya hay Siêu nhân biến thái. Dù đôi khi đảm nhận những vai có chiều sâu tâm lý hoặc gai góc, cô vẫn giữ được khí chất trong trẻo đặc trưng. 

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Fumika bất ngờ tuyên bố giải nghệ và đổi nghệ danh thành Yoshiko Sengen. Cô cho biết bản thân cảm thấy mâu thuẫn giữa công việc nghệ thuật và niềm tin cá nhân, đặc biệt là khi bị yêu cầu thực hiện những cảnh quay trái với giá trị sống của mình.

Cụ thể, người đẹp khẳng định cô bị ép buộc trong công việc. Trước đây, với lý do "không muốn trở thành bạn tình mơ tưởng của khán giả", cô từ chối chụp ảnh bikini, nhưng công ty quản lý ép cô nhận công việc này, theo VnExpress. Fumika thừa nhận cảm thấy khó chịu khi phải diện trang phục quá hở hang.

Khi đó, Fumika đơn phương phá hợp đồng khiến nhiều dự án phim ảnh bị ảnh hưởng nặng nề. Cô phải bồi thường cho công ty quản lý số tiền gần 9 triệu USD.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi sau khi rời showbiz, cô chia sẻ: “Tôi không muốn trở thành một món hàng. Tôi chỉ muốn được sống giản dị, chân thành và bình yên".

 Fumika giải nghệ, tố công ty quản lý ép cô chụp ảnh bikini, làm việc quá sức.

Kể từ đó, Fumika sống kín tiếng, gần như biến mất khỏi truyền thông. Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, cô vẫn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc thuần khiết của thế hệ diễn viên trẻ Nhật Bản. Trong thời đại mà sự gợi cảm và thị hiếu dễ dãi dần lấn át, nét đẹp thanh tao và tinh tế của Fumika vẫn khiến công chúng nhớ mãi.

Trên các diễn đàn Nhật và quốc tế, người hâm mộ vẫn thường chia sẻ lại hình ảnh của cô cùng những lời ngợi ca: “Nếu thiên thần có thật, chắc hẳn cô ấy mang tên Fumika Shimizu". 

Lần gần nhất Fumika xuất hiện trước công chúng là tham dự một buổi thuyết giảng về “khoa học hạnh phúc”, đã thu hút sự chú ý lớn. 

Fumika tại buổi thuyết giảng về “khoa học hạnh phúc”.

Tin nổi bật