Nỗi đau người mẹ
Trong diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc nữ MC thời tiết Oh Yoanna qua đời vì bị bắt nạt nơi làm việc, sau 27 ngày tuyệt thực, mẹ của cố MC thời tiết Đài MBC - bà Jang Yeon Mi - đã dừng tuyệt thực sau khi đạt được thỏa thuận với phía MBC.
Cụ thể, Osen dẫn thông báo từ tổ chức dân sự cho biết, vào ngày 5/10, hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Qua đó, bà Jang Yeon Mi sẽ ngừng tuyệt thực và nhập viện tại bệnh viện ở quận Jungnang, Seoul để điều trị.
Cùng với đó, MBC cho biết tổ chức họp báo xin lỗi vào ngày 15/10, với sự tham gia của gia đình nạn nhân. Việc bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ được thỏa thuận riêng, theo Tiền Phong.
Trong buổi họp báo, MBC công bố lời xin lỗi chính thức, trao tặng thẻ nhân viên danh dự cho cố MC Oh Yoanna và cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa tái diễn. Ngoài ra, không gian tưởng niệm tại trụ sở MBC ở Sangam-dong sẽ được duy trì đến ngày 15/9 năm sau, tròn hai năm ngày mất của cô.
Mẹ cố MC Oh Yoanna buộc MBC phải lên tiếng. Ảnh: OSEN
Lá thư tuyệt mệnh dài 17 trang và kết luận điều tra
Oh Yoanna sinh năm 1996, bắt đầu cộng tác với đài MBC từ tháng 5/2021 trong vai trò MC thời tiết tự do. Đến tháng 9/2024, cô được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. Tuy nhiên, đến tháng 12 cùng năm, truyền thông Hàn Quốc mới công bố nguyên nhân cái chết là tự tử. Trong điện thoại của cô, cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh dài 17 trang, tố cáo việc bị bắt nạt kéo dài từ tháng 3/2022.
Nội dung thư mô tả chi tiết các hành vi tẩy chay, lăng mạ, cô lập, và xâm phạm nhân phẩm từ chính các đồng nghiệp cùng nhóm sản xuất. Oh Yoanna cho biết cô đã nhiều lần muốn dừng công việc nhưng vì áp lực kinh tế và danh dự nên đã cố gắng chịu đựng. Sau thời gian dài tích tụ, nữ MC quyết định kết thúc cuộc sống của mình.
Đài MBC khi đó khẳng định không nhận được bất kỳ khiếu nại chính thức nào từ Oh, nhưng những phát hiện sau đó đã cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong môi trường làm việc.
Ngày 31/1, chương trình điều tra “Crime Chief” của kênh JTBC tiết lộ nội dung tin nhắn trong nhóm trò chuyện KakaoTalk gồm bốn MC thời tiết đang làm việc tại đài MBC. Trong đó, có những lời lẽ chế giễu, miệt thị và phủ nhận nạn nhân. Một thành viên nhóm nhắn: “Ôi Yoanna hoàn toàn điên rồ. Cô ta bốc mùi... Con X đó đã nói lại khi chúng ta chú ý đến cô ta... Cô ta chỉ đang đóng vai nạn nhân. Chúng ta mới là nạn nhân".
Nữ MC thời tiết tự sát vì bị bắt nạt.
Những tin nhắn này gây phẫn nộ trong dư luận và được xem là bằng chứng trực tiếp về hành vi bắt nạt. Cái tên Yeon-jin, một nhân vật phản diện trong phim “The Glory”, cũng được nhắc đến như một sự ví von đầy mỉa mai đối với nạn nhân, cho thấy mức độ coi thường và xúc phạm nghiêm trọng.
Tháng 5/2025, kết quả điều tra nội bộ do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc công bố xác nhận có tồn tại “những hành vi có thể được xem là bắt nạt” trong quá trình làm việc của Oh Yoanna. Sau đó, đài MBC chính thức chấm dứt hợp đồng với MC A – người bị gia đình Oh cáo buộc là thủ phạm chính.
Tuy nhiên, MBC không công khai xin lỗi hay thừa nhận bất kỳ trách nhiệm quản lý nào liên quan đến cái chết của nhân viên. Điều này khiến gia đình nạn nhân tiếp tục lên tiếng và yêu cầu phản hồi cụ thể từ đài truyền hình.
Ngày 1/9, mẹ của Oh Yoanna tuyên bố sẽ tiến hành tuyệt thực trước trụ sở MBC tại Sangam-dong, Seoul, bắt đầu từ ngày 8/10, nếu đài không đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Gia đình cũng cho biết họ sẽ làm mọi cách để vụ việc không bị chìm xuồng và để xã hội nhận thức rõ hơn về vấn nạn bắt nạt tại nơi làm việc.
Văn hóa kkondae
Ở Hàn Quốc, văn hóa kkondae khiến giới trẻ e dè. Kkondae là tên gọi tiếng lóng dành cho thế hệ “lão làng” tại Hàn Quốc. Theo đó, những người lớn tuổi hơn thường có tính cách cố chấp, nghiêm khắc quá mức. Họ luôn lấy tuổi tác và kinh nghiệm làm việc của mình để bắt nạt những người trẻ tuổi, buộc phải nhún nhường, hạ mình trước họ.
Giáo sư tâm lý học Lim Myung Ho của Đại học Dankook nhấn mạnh, những kkondae không coi mọi người bình đẳng trong mối quan hệ xã hội. Họ luôn cho rằng những người lớn tuổi hơn có nhiều kinh nghiệm sống hơn, thời gian làm việc lâu hơn và hiểu biết nhiều hơn. Do đó, họ có quyền sai khiến và áp đặt quan điểm lên người khác.
MC thời tiết đài MBC Oh Yoanna chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 28.
Giáo sư Kwak Geum Joo của Đại học quốc gia Seoul nhận định: "Bất kỳ tổ chức nào tại Hàn Quốc hiện nay cũng có hiện tượng kkondae, kể cả trường học. Tại công sở, kkondae dựa trên số năm làm việc, còn ở trường học là số năm ngồi trên ghế nhà trường. Chỉ cần một chút xíu chênh lệch thôi cũng đủ để khiến một người có thái độ kkondae".
Theo các chuyên gia, nạn kkondae khó giải quyết hơn ở lớp trẻ. Những người già thực sự thường không sinh hoạt chung với lớp trẻ nên ít xung đột hơn. Những kkondae trẻ lại thường xuyên tiếp xúc với người cùng lứa tuổi, gây nên nhiều mâu thuẫn.
Ngoài ra, thực trạng “freelancer trá hình” cũng là tâm điểm chỉ trích tại Hàn Quốc, đặc biệt trong ngành truyền hình - nơi tỉ lệ lao động tự do cao, thu nhập bấp bênh và dễ bị bóc lột nhưng lại không được pháp luật bảo vệ đầy đủ do không có hợp đồng chính thức, theo Tuổi trẻ Online.