Đóng

Ngô Thanh Vân thoại tiếng Việt ở "bom tấn” Hollywood, được báo chí quốc tế khen hết lời

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Nhân vật Quỳnh (Ngô Thanh Vân) được khắc họa sâu sắc hơn ở The Old Guard 2, với tâm lý phức tạp khi đứng giữa lằn ranh của tình đồng đội cũ và ý chí quyết phục thù.

Trình chiếu vào ngày 2/7, phim The Old Guard 2 đứng thứ 9 về lượng người xem toàn cầu trên Netflix sau gần một ngày. Hồi năm 2020, phần đầu của phim cũng rất ăn khách, được 72 triệu hộ gia đình xem trong 4 tuần đầu tiên.

Nối tiếp câu chuyện ở phần đầu, trong The Old Guard 2, Quỳnh (Ngô Thanh Vân) đã được Discord (Uma Thurman) vớt lên từ đại dương. Mang trong lòng nỗi căm hận, Quỳnh chọn về phe Discord. Lần đầu gặp mặt sau 500 năm, Quỳnh và người bạn thân Andy (Charlize Theron) đã chiến đấu quyết liệt trong một ngõ hẹp ở Rome (Italy).

Kết thúc phân đoạn, Quỳnh hét lên bằng tiếng Việt: "Đồ phản bội. Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối". Đây là lần đầu Ngô Thanh Vân có thoại tiếng Việt trong phim Hollywood. Trước đó, trong quá trình thảo luận về dự án, nữ diễn viên đề nghị nhà sản xuất và đạo diễn sửa nhân vật của cô từ người Nhật trong nguyên tác truyện tranh thành người Việt Nam.

Nhân vật Quỳnh bị giam trong chiếc lồng sắt ở dưới biển suốt 500 năm.

Nếu như ở phần trước, nhân vật Quỳnh chỉ xuất hiện chớp nhoáng và bị nhấn chìm xuống đáy biển thì phần 2 là một sự đảo chiều ngoạn mục. Quỳnh không còn là nhân vật “mờ nhạt” mà chính là trung tâm cảm xúc của cả phần phim. Cô trở lại với ánh mắt lạnh như băng, vết thương không lành và khát khao mang nỗi đau đáp lại nỗi đau của người bất tử, bị nhấn chìm vào biển cả và quên lãng.

Nhân vật Quỳnh được khắc họa sâu sắc hơn, với tâm lý phức tạp khi đứng giữa lằn ranh của tình đồng đội cũ và ý chí quyết phục thù. Ngô Thanh Vân xuất hiện rải rác suốt thời lượng phim, trong đó có 3 cảnh chiến đấu: một cảnh đấu tay đôi với Charlize, một cảnh đột nhập vào cơ sở hạt nhân và một cảnh đấu kiếm với Nile (KiKi Layne) - thành viên trong đội của Andy.

Ở từng cảnh phim, Ngô Thanh Vân thể hiện võ thuật đẹp mắt và thuyết phục. Với kết thúc mở, phim đặt ra cơ hội thực hiện phần 3 với sự phát triển tiếp nối của nhân vật Quỳnh.

Trang CBR (Comic Book Resources) - “ông lớn” trong giới phê bình phim ảnh Mỹ, đã đánh giá màn tái xuất của Ngô Thanh Vân là “một màn thể hiện bùng nổ”. “Khác xa với vai phụ mờ nhạt của phần đầu, lần này Quỳnh thực sự tỏa sáng. Cô ấy kết hợp hoàn hảo giữa nội lực và tổn thương, khiến nhân vật vừa đáng e ngại, vừa đáng thương”, trang này viết.

CBR thậm chí nhận xét, The Old Guard 2 có thể không hơn phần đầu về tổng thể nhưng riêng phần của Ngô Thanh Vân là một “nấc thang mới”. Trong phần điểm cộng cho phim, một trong số đó là “Ngô Thanh Vân có màn trình diễn xuất sắc nhất”.

Ngô Thanh Vân được khn ngợi khi tái xuất trong phim The Old Guard 2.

San Francisco Chronicle - một trong những tờ báo lớn nhất miền Tây nước Mỹ, không tiếc lời chê phần 2 Theo Old Guard là “một phần hậu vô hồn” (lifeless sequel). Vậy nhưng, tờ báo này vẫn dành trọn một đoạn viết để khen ngợi Quỳnh. Theo tờ báo này, cô là nhân vật duy nhất có “một màn tái xuất ấn tượng mạnh, khơi gợi cảm giác đau đớn vĩnh hằng”.

Trong khi đó, Action-Flix - trang chuyên về phim hành động, ví cuộc đối đầu giữa Quỳnh và Andy là “một trận đấu bùng nổ, gợi nhớ phong cách Hong Kong (Trung Quốc) những năm hoàng kim”.

Tin nổi bật