Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghi can sát hại tình địch và đâm vợ trọng thương ra đầu thú

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sau khi giết chết tình địch và đâm vợ trọng thương, người đàn ông đón xe khách về quê thắp hương cho cha mẹ rồi đi đầu thú

(ĐSPL) - Sau khi giết chết tình địch và đâm vợ trọng thương, người đàn ông đón xe khách về quê thắp hương cho cha mẹ rồi đi đầu thú.

Tin tức đăng tải trên báo Vnexpress, chiều 9/7, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý ông Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi) từ Cà Mau về Bình Dương để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án (Ảnh: VTC News)

Trước đó, tối 6/7, nghe tiếng kêu cứu vang lên từ nhà ông Th. (46 tuổi) ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, hàng xóm chạy sang thì phát hiện chủ nhà nằm chết bên vũng máu, còn bà M. (46 tuổi, vợ Bảnh) bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu.

Theo VTC News, tại cơ quan công an, ông Bảnh khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Ông khai, do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với hàng xóm nên ông đã giả vờ đi làm rồi bất ngờ quay trở lại nhà. Đúng như dự đoán, ông đã bắt quả tang vợ đang ôm nhau với tình địch.

Không kiềm chế được, ông Bảnh đa cầm dao đâm 2 nhát vào ngực ông Th. khiến ông tử vong. Sau đó, ông Bảnh tiếp tục truy sát vợ bị thương nặng.

HIện vụ án đang tiếp tục được công an làm rõ.

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Tin nổi bật