Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghi án thanh niên đi trộm chó bị dân bắn thủng bụng: Hé lộ lời khai

(DS&PL) -

K. khai cùng một đối tượng khác đi trộm chó nên bị người dân dùng súng hơi bắn trúng người.

K. khai cùng một đối tượng khác đi trộm chó nên bị người dân dùng súng hơi bắn trúng người.

Viên đạn chì được lấy ra khỏi cơ thể K. - Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều 29/3, trao đổi trên báo Đại đoàn kết, Thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết, sau khi nhận nguồn tin một thanh niên bị bắn thủng bụng được cứu sống ở Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ, đơn vị đã cử người đến Bệnh viện nắm thông tin về vụ việc.

Bước đầu, bệnh nhân B.M.K. (26 tuổi) ngụ tại Cần Thơ cho biết, cùng một đối tượng khác đi trộm chó tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang, thì bị người dân dùng súng hơi bắn trúng người vào người lúc 2h sáng.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh niên đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, K. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu với vết thương hở 2cm thắt lưng đang chảy máu, đau nhiều, vật vã, niêm nhợt da xanh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp thấp. Người nhà cho biết cách nhập viện khoảng 3 giờ bệnh nhân bị đạn bắn vào hông.

Xác định đây là vết thương thấu bụng do hoả khí có tình trạng huyết động không ổn định nên bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực truyền máu vừa thực hiện xét nghiệm siêu âm bụng và chuyển thẳng lên phòng phẫu thuật

Tình trạng bệnh nhân trong lúc phẫu thuật rất nặng huyết áp giảm sâu nên các bác sĩ vừa bơm máu vừa phẫu thuật. Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng viên đạn chì được lấy ra và bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Sáng 29/3, bệnh nhân tỉnh, sinh tồn ổn định, đang lọc thận nhân tạo để điều trị tình trạng suy thận cấp, qua cơn nguy kịch, báo Người Lao Động thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật