Đóng

“Nghẹt thở” khoảnh khắc giải cứu cháu bé 11 tuổi bị vùi trong hố cát ở Côn Đảo

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Sau hơn 2 phút nỗ lực đào đất bằng xẻng và tay, tài xế Lê Văn Tí Hon và 2 nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo.

Theo báo Dân Trí, chiều 8/8, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn clip 3 thanh niên dùng xẻng và tay đào cát, cứu sống bé trai tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM). Clip do một nữ du khách đi du lịch quay lại và đăng lên mạng xã hội. 

"Sự việc cứu bé trai bị cát vui lấp xảy ra chiều 6/8 tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu phố 5. Thời điểm xảy ra tai nạn, bé trai 11 tuổi cùng 3 bạn chơi cạnh hố cát (sâu 1,5m) được đào sẵn. Khi bé trai chui vào bên trong, bờ cát bất ngờ sụp xuống, vùi lấp cháu bé", tài xế Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, ngụ đặc khu Côn Đảo) chia sẻ.

Tài xế Tí Hon cho biết thêm, khi cháu bé bị vùi dưới cát sâu hơn một mét, không thể thoát, nhóm bạn la hét người dân xung quanh. Nghe vậy, anh Tí Hon đang ngồi trong taxi nhanh chân chạy tới khu đất, cùng thêm 2 du khách dùng xẻng và tay đào cát cứu bé trai.

Đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu cháu bé 11 tuổi. Nguồn: Pháp Luật TP.HCM

Sau hơn 2 phút nỗ lực đào đất bằng xẻng và tay, anh Tí Hon và 2 nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo. Anh cho biết thêm, sau khi cứu cháu bé lên, sức khỏe cháu bình thường, tinh thần tỉnh táo và tự đi về nhà cùng nhóm bạn. Anh Tí Hon tiếp tục làm việc bình thường như hàng ngày. 

"Việc cứu cháu bé là chuyện phải làm. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như tôi. May mắn cháu bé được cứu kịp thời, an toàn về với gia đình. Bản thân tôi cũng cảm ơn các du khách cùng hỗ trợ để cứu cháu bé kịp thời", tài xế Tí Hon nói. 

Cũng theo tài xế Tí Hon, trước đây anh sống ở quê tại An Giang. Cách đây 6 năm, cùng vợ con ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề tài xế taxi điện. 

Liên quan đến vụ việc, theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Văn Hải - Trưởng khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, xác nhận có sự việc trên tại địa bàn.

Theo ông Đỗ Văn Hải, một số hố, hang do đàn chó hoang sinh sống trước đây tại khu dân cư đào. Hiện, đặc khu Côn Đảo đã đeo thẻ quản lý chó, bắt những con chó hoang để đảm bảo an toàn.

Tài xế Lê Văn Tí Hon - một trong 3 người cứu cháu bé. Ảnh: Dân Trí

Trong khi đó, chị N.T.N (mẹ cháu H.) kể lại câu chuyện và liên tục nhắc cảm ơn những người đã kịp thời cứu cháu. Theo chị N., chiều 6/8, chị đi làm ca, chồng đi ghe ngoài biển. Lúc chị đi làm, cháu H. đã đi chơi cùng mấy cháu hàng xóm ở gần nhà. Sau khi cháu được cứu, chị mới biết câu chuyện.

“Nghe con kể lại là cát mềm, hố dễ sụt do trước đó ít giờ Côn Đảo có mưa to. Khi miệng hố cát bị sụp xuống, cháu đã cố gồng, cựa mình quay đầu úp xuống không để cát ập lên mặt.

Mấy bạn cháu đã dùng tay đào không được nên đi gọi người lớn cứu giúp. Sự việc diễn ra chắc khoảng hơn 10 phút. Gia đình tôi biết một anh trong số ba anh đã đào cát cứu con mình, gửi lời cảm ơn các anh thật nhiều”, chị N. kể.

Tin nổi bật