Sáng 26/6, hơn 22.600 thí sinh tại Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Trong số này, em Nguyễn Văn Thiện - học sinh lớp 12A11, Trường THPT Krông Bông - gây ấn tượng bởi tinh thần vượt khó. Dù chỉ cao 1,25m và nặng chưa đến 30kg, Thiện vẫn đạt học lực loại Giỏi trong năm học cuối cấp.
Với vóc người nhỏ bé, cao chỉ 1,25m, nặng chưa tới 30kg, Thiện ngồi lọt thỏm giữa chiếc bàn thi, khiến không ít thí sinh và cả các thầy cô giám thị phải thoáng ngỡ ngàng.
Sự nhầm lẫn ban đầu là điều khó tránh. Theo báo Tuổi trẻ Online, thậm chí, một thành viên trong đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT, khi đi kiểm tra phòng thi, đã phải dừng lại và nhỏ giọng hỏi một giám thị: "Vì sao lại có trẻ nhỏ trong phòng thi thế này?". Chỉ sau khi các thầy cô nhẹ nhàng trình giấy tờ dự thi, đối chiếu thông tin, mọi người mới sững sờ nhận ra "cậu bé" ấy chính là một thí sinh thực thụ, đang bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình.
Dù rất nhỏ con so với các bạn cùng trang lứa, nhưng Thiện đã có những lo toan do gia cảnh không khá giả. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Vóc người của Thiện có thể nhỏ bé, nhưng ý chí và nghị lực của em thì không hề nhỏ. Suốt những năm tháng đèn sách, em đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Kết quả học lực giỏi trong năm cuối cấp không chỉ là một sự ghi nhận thành tích học tập xuất sắc, mà còn là minh chứng sáng ngời cho tinh thần vượt lên trên những thiệt thòi của hoàn cảnh.
Nghị lực ấy được tôi luyện từ chính cuộc sống gia đình. Thiện sinh ra trong một gia đình thuộc diện cận nghèo ở xã Cư Kty, một xã còn nhiều khó khăn của huyện Krông Bông. Nguồn sống của cả nhà chỉ trông vào mảnh đất nông nghiệp chưa đầy 5 sào, thu nhập rất bấp bênh. Để lo cho hai anh em Thiện ăn học, cha em phải đi vác keo, vác gỗ thuê, còn mẹ cũng tranh thủ những lúc nông nhàn để đi phụ bếp cho các đám tiệc trong vùng.
Hiểu rõ những giọt mồ hôi và sự vất vả của cha mẹ, Thiện sớm có những suy nghĩ chín chắn và lựa chọn cho mình một hướng đi rất thực tế. Em tâm sự: "Em biết sức khỏe mình không bằng các bạn, nhà mình cũng không khá giả. Vì vậy, em muốn học một nghề phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. Em mong có thể đi làm sớm để tự lo cho bản thân, giúp cha mẹ bớt đi gánh nặng".
Nhưng không chỉ dừng lại ở mong muốn thực tế đó, chàng trai nhỏ bé còn nuôi trong mình một ước mơ thật đẹp và nhân văn. Thiện ao ước một ngày nào đó sẽ trở thành một YouTuber, không phải để nổi tiếng, mà để kể những câu chuyện đẹp, lan tỏa nghị lực sống đến với cộng đồng.
Thiện ao ước một ngày nào đó sẽ trở thành một YouTuber, không phải để nổi tiếng, mà để kể những câu chuyện đẹp, lan tỏa nghị lực sống đến với cộng đồng. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Nở một nụ cười hiền lành, Thiện chia sẻ: "Em muốn kể về những người như mình, dù nhỏ bé, dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng luôn cố gắng, luôn nỗ lực vươn lên mỗi ngày".
Thông tin trên tờ Giáo dục & Thời đại, trong căn nhà đơn sơ nằm ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông, người cha khắc khổ Nguyễn Văn Bảy (53 tuổi) trải lòng với một ước mong giản dị đến nao lòng. Ông chậm rãi nói: “Tôi không dám mơ con mình thành ông này bà kia. Chỉ cần con khỏe mạnh, sống có ích, có một công việc phù hợp, tử tế – vậy là đủ mừng rồi”.
Lời tâm sự của người cha không phải là kỳ vọng con phải làm rạng danh gia đình, mà chỉ là một ước nguyện thầm lặng, chất chứa nỗi lòng sâu thẳm dành cho đứa con trai chịu nhiều thiệt thòi.
Chính vì lẽ đó, ông tha thiết mong mỏi sau kỳ thi này, các đơn vị, trường dạy nghề sẽ dang tay hỗ trợ, tạo điều kiện để Thiện có được một con đường tương lai vững chắc.
Thiện rạng rỡ trong ngày cả lớp chụp hình kỷ yếu. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Chia sẻ về cậu học trò đặc biệt của mình, cô Trần Thị Cẩm Vân, giáo viên chủ nhiệm, không giấu được niềm thương mến: “Thiện là một học trò rất hiền lành, có chí lớn và luôn ý thức vượt lên hoàn cảnh. Điều đáng quý là em chưa từng mở lời xin thầy cô giúp đỡ bất cứ điều gì, nhưng chính sự tự trọng và nghị lực thầm lặng đó đã khiến ai cũng phải thương, cũng muốn chở che”.
Có thể nói, con đường tương lai đã được Nguyễn Văn Thiện hoạch định một cách rõ ràng, trưởng thành hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Giữa lúc nhiều học sinh cuối cấp còn đang đắn đo giữa vô vàn lựa chọn ở giảng đường đại học, Thiện đã quyết đoán chọn cho mình một lối đi riêng, học nghề.
Lựa chọn này không xuất phát từ sự thiếu tự tin vào năng lực, mà đến từ sự thấu hiểu sâu sắc rằng gánh nặng học phí đại học kéo dài nhiều năm là điều cha mẹ em không thể nào kham nổi.
Chàng trai nhỏ bé chỉ mong sớm học được một nghề phù hợp với sức khỏe, để có thể tự lập, đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ và dùng chính câu chuyện của mình để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.