Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghe tiếng trẻ em khóc lúc rạng sáng, bàng hoàng phát hiện trẻ sơ sinh trong túi nilon màu đen

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Nghe tiếng trẻ em khóc lúc rạng sáng, người đàn ông lại gần kiểm tra thì phát hiện bên trong túi nilon màu đen đặt trên ghế đá có một trẻ sơ sinh.

Ngày 28/2, tin từ UBND phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho hay, phường đã có thông báo tìm cha mẹ của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, vào khoảng 5h30 ngày 25/2, ông Đoàn Duy Khải (ngụ phường 2) nghe tiếng trẻ em khóc phát ra từ túi nilon màu đen đặt trên ghế đá trước cửa nhà. Lúc này, ông Khải đi lại gần kiểm tra thì phát hiện bên trong túi nilon trên là 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, cùng chiếc mền và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Ngay lập tức, người đàn ông này đã đến ngành chức năng địa phương trình báo vụ việc.

Nghe tiếng trẻ em khóc lúc rạng sáng, bàng hoàng phát hiện trẻ sơ sinh trong túi nilon màu đen. Ảnh: Người lao động

Nhận được tin báo, UBND phường 2 đã chỉ đạo Trạm Y tế cùng với đội Công tác xã hội tình nguyện và công chức phụ trách LĐ-TB-XH đưa trẻ đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau để cắt dây rốn và hồi sức cấp cứu.

"UBND phường 2 thông báo trong toàn thể nhân dân, nếu ai biết thông tin về thân nhân hoặc cha, mẹ của trẻ sơ sinh trên thì báo về phường để tạo điều kiện cho bé về với gia đình", một lãnh đạo của UBND phường 2 cho hay, thông báo trên báo Người lao động.

Tin nổi bật