Thông tin trên tờ Người đưa tin, sự việc trên xảy ra tại ngôi làng Kovaya, thuộc huyện Rajula, bang Gujarat, Ấn Độ. Trong đêm tĩnh mịch, khi màn đêm bao phủ lên ngôi làng Kovaya yên bình và mọi thành viên trong gia đình đang chìm sâu vào giấc ngủ say nồng, một âm thanh đột ngột xé tan bầu không khí yên ắng. Một tiếng kêu lạ lùng, vọng lên từ đâu đó trong căn nhà, đánh thức mọi giác quan đang còn mơ màng.
Ban đầu, trong cơn ngái ngủ, tất cả đều lầm tưởng đó chỉ là tiếng kêu than của một con mèo hoang lạc bước. Tuy nhiên, sự nghi ngờ dần len lỏi khi tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa cứ dai dẳng, không hề có dấu hiệu dứt. Sự bất an trỗi dậy, buộc mọi người phải gạt bỏ cơn buồn ngủ, thận trọng rời khỏi chiếc giường ấm áp và tập trung xuống nhà để kiểm tra ngọn nguồn sự việc.
Ông Jina Lakhotra, người đứng đầu ngôi làng Kovaya, với vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Con sư tử hung dữ đã bất ngờ nhảy qua bức tường rào cao ngót nghét bốn mét, một hành động táo tợn chưa từng có, để xâm nhập trái phép vào bên trong ngôi nhà." Ông run giọng nói tiếp: "Trong tình thế nguy hiểm, mọi người đã cố gắng hết sức để tạo ra những tiếng động một cách vô cùng cẩn trọng, vừa đủ để thu hút sự chú ý của nó, vừa phải giữ cho nó không cảm thấy bị đe dọa và nổi cơn thịnh nộ tấn công người."
Sư tử cố "đột nhập" phòng bếp lúc nửa đêm khiến chủ nhà hoảng hồn. Ảnh: Người đưa tin
Nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng kiểm lâm địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Với sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp, họ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm khống chế và đưa con sư tử ra khỏi khu dân cư một cách an toàn tuyệt đối, tránh gây ra bất kỳ thương vong nào.
VietNamnet dẫn thông tin từ tờ Times of India dẫn lời ông Jayen Patel, Phó giám đốc phụ trách công tác bảo tồn rừng cho hay, ông đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Theo ông, con sư tử này là một thành viên của đàn sư tử gồm sáu con trưởng thành, vốn đã quen với việc lảng vảng gần khu vực ngôi làng để tìm kiếm nguồn thức ăn.
Ông nhấn mạnh rằng sự việc sư tử xâm nhập vào nhà dân lần này không phải là một hiện tượng quá hiếm gặp, do vị trí địa lý của ngôi làng nằm sát khu rừng tự nhiên và vùng ven biển, nơi vốn là môi trường sống quen thuộc của loài động vật hoang dã này.
Clip sư tử "đột nhập" nhà dân lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn clip: VietNamnet
Ngay sau khi thông tin về vụ việc được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số người dùng mạng đều bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng an toàn của người dân sống gần các khu vực giáp ranh với môi trường sống của động vật hoang dã.
Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng chính sự mở rộng và xâm lấn không ngừng của con người vào lãnh thổ tự nhiên của động vật đã đẩy chúng vào tình thế phải lang thang đến các khu dân cư để kiếm sống. Trong khi đó, một bình luận mang màu sắc hài hước đã thu hút sự chú ý của nhiều người: "Chắc hẳn con sư tử đã bị đánh thức bởi mùi thơm quyến rũ của đồ ăn phát ra từ gian bếp!