Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/3, cảnh sát tại Mirganj, Ấn Độ, xác nhận thông tin liên quan tới vụ việc một người đàn ông tử nạn trên đường về nhà sau khi biết tin vợ mình qua đời lúc sinh con.
Nạn nhân được xác định danh tính gồm Sanjay (28 tuổi) và em trai là Rinku (22 tuổi). Cả hai đang đi xe máy thì bị một chiếc xe chạy tốc độ cao đâm trúng trên quốc lộ 24 thuộc khu vực Mirganj vào đêm 17/3.
Vụ va chạm khiến cả 2 anh em đều bị hất văng xuống đường. Người dân sống xung quanh khi nghe thấy tiếng động mạnh vội chạy ra. Họ chứng kiến vụ việc và gọi điện báo cảnh sát.
Theo các nhân chứng, do va chạm mạnh, anh Sanjay tử vong tại chỗ. Anh Rinku bị thương nặng và được xe cứu thương đưa vào bệnh viện gần đó điều trị.
Ảnh minh họa.
"Sanjay, một cư dân của làng Ramuapur Raghuveer thuộc khu vực đồn cảnh sát Kaiserganj của Bahraich, đang làm công nhân ở Punjab. Khi nhận được tin vợ mình qua đời, anh ấy đã ngay lập tức về nhà cùng em trai. Thật không may, anh ấy đã gặp tai nạn và qua đời ở Bareilly", Cảnh sát trưởng Mukesh Chandra Mishra cho biết.
Theo thông tin mới nhất, tình trạng nạn nhân Rinku vẫn rất nguy kịch. Trong khi đó, thi thể anh Sanjay được đưa về quê nhà để người thân lo chuyện hậu sự.
Các thành viên trong gia đình cho biết Sanjay kết hôn với Pooja cách đây 6 năm và cặp đôi có một cô con gái 4 tuổi. Gia đình đang rất mong chờ niềm vui khi Pooja chuẩn bị sinh đứa con thứ 2 vào ngày 17/3. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi cô qua đời trong khi sinh con tại một bệnh viện ở Bahraich.
Sau khi nhận được tin đau lòng, Sanjay trở nên bồn chồn và mong muốn nhanh chóng về nhà. Gia đình đã quyết định cùng nhau tiến hành nghi lễ cuối cùng cho cả Sanjay và vợ anh, theo Người đưa tin.
Trong khi đó, Cảnh sát Mirganj đã lập hồ sơ vụ án đối với chiếc xe chưa xác định và mở cuộc điều tra. "Chúng tôi đang rà soát toàn bộ camera giám sát tại khu vực này để tìm kiếm dấu vết của chiếc xe gây tai nạn", vị cảnh sát trưởng thông tin.