Một công ty chuyên cung cấp máy bay phản lực tư nhân hạng sang ở London, Anh, đang tìm kiếm trợ lý chăm sóc mèo cho khách hàng giàu có. Vị trí này yêu cầu ứng viên phải là người yêu thương động vật và biết cách cưng chiều mèo.
Công việc có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian, nhưng bắt buộc phải cho mèo ăn và uống sữa tươi hai lần mỗi ngày. Ngoài ra, trợ lý còn có nhiệm vụ bật nhạc cổ điển cho mèo vào mỗi thứ Sáu và đưa mèo đi mua đồ chơi hàng tháng.
Mức lương cho công việc này khá hấp dẫn: 65 bảng Anh (khoảng 2,2 triệu đồng) mỗi giờ. Nếu làm toàn thời gian, trợ lý chăm mèo có thể kiếm được 135.000 bảng Anh (khoảng 4,7 tỷ đồng) mỗi năm.
Người chăm sóc mèo Choupette của triệu phú Karl Lagerfeld nhận mức lương 50 bảng Anh (khoảng 1,7 triệu đồng)/giờ.
Quảng cáo tuyển dụng này được đăng tải trên các trang tìm việc làm của chính phủ và những tờ báo lớn tại Anh. Đơn vị tuyển dụng là một công ty lớn trong ngành hàng không tư nhân, hoạt động tại Thủ đô London.
Bản tin tuyển dụng thông báo: "Khách hàng của chúng tôi đang cần một người trông mèo có trách nhiệm và giàu kinh nghiệm, để chăm lo cho chú mèo Anh lông ngắn tại văn phòng".
Ứng viên tiềm năng cần có đức tính chu đáo, sự chính xác, cẩn thận và tiêu chuẩn cao trong mọi công việc. Chú mèo Anh lông ngắn cũng được mô tỏ là rất thân thiện nhưng cần đảm bảo duy trì thói quen hàng ngày ở tiêu chuẩn cao nhất.
Các công việc hàng ngày phải được thực hiện đều đặn gồm chải lông nhẹ nhàng, đổ hộp vệ sinh, theo dõi hành vi của chú mèo để báo cáo về tình trạng sức khỏe liên tục. Bên cạnh đó, người chăm mèo cũng cần đảm bảo môi trường yên tĩnh phù hợp với động vật nhạy cảm.
Tại Anh không hiếm trường hợp nhà giàu thuê người trông mèo với mức lương cực cao. Nhà thiết kế thời trang và nhiếp ảnh gia huyền thoại Karl Lagerfeld từng trả mức lương 50 bảng Anh (khoảng 1,7 triệu đồng)/giờ để tuyển người chăm sóc mèo giúp mình.
Karl Lagerfeld nổi tiếng là người rất chiều chuộng thú cưng. Con mèo Choupette của ông có khối tài sản thừa kế trị giá 1 triệu bảng Anh (khoảng 32 tỷ đồng). Vào tháng 8/2022, Choupette được tổ chức sinh nhật lần thứ 11 trên chiếc máy bay phản lực riêng, bao quanh nó là cả núi quà.
Mặc dù Lagerfeld di chúc để lại khoản thừa kế kếch xù cho mèo sau khi ông qua đời vào năm 2019, nhưng Choupette không đủ tư cách pháp nhân để thừa kế hợp pháp số tài sản trên. Do đó, khoản tiền này vẫn chỉ đang được sử dụng cho việc chăm sóc cuộc sống của nó.
Tại Việt Nam nghề chăm sóc thú cưng cũng đang rất phát triển, nhiều "đại gia" không tiếc tiền chi cho thú cưng của mình.
Theo Báo Phụ nữ TP.HCM, chị Khánh Thy (quận 7, TP. HCM) cho biết, 2 chú mèo giống Bengal của chị được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về với giá gần 100 triệu đồng/con. Hiện nay, mỗi tháng, chị chi khoảng 10 triệu đồng để chăm sóc đôi mèo này do phải mua đồ ăn nhập khẩu. “Tôi xem chúng như người thân trong gia đình nên không nghĩ đến chuyện tốn kém” - chị nói.
Mê thú cưng nhưng không có thời gian chăm sóc, anh Lê Văn Phong (quận 8, TP.HCM) mua con robot từ nước ngoài về để tự động chăm sóc 2 chú mèo của mình, gồm cho ăn, cho uống và dọn vệ sinh. Robot này có gắn camera nên dù đi công tác ở nước ngoài nửa tháng, vợ chồng anh vẫn ngắm được 2 “con” và giám sát được việc ăn uống, sinh hoạt của chúng.
Anh Phan Huy Hậu (TP. Thủ Đức, TP.HCM) nuôi thú cưng như một cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Ban đầu, anh chỉ nuôi 1 chó, 1 mèo nhưng nay, số chó, mèo đã lên 12 con. Tốn tiền chăm sóc chó, mèo gần 10 triệu đồng/tháng, anh vẫn không coi đây là gánh nặng: “Từ khi nuôi thú cưng, mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Mình học được cách yêu thương, rèn được tính kiên nhẫn, tỉ mỉ”.