Từ sáng sớm, không khí háo hức đã lan tỏa khắp các cổng trường tiểu học. Tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm (phường An Hội Tây), ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên địa bàn phường, nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ trước 7 giờ. Vẻ khang trang, sạch đẹp của trường mới đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn tò mò, thích thú của các em học sinh lớp 1.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm. Ảnh: PLO
Có mặt từ rất sớm, chị Lê Thị Bích Liễu không giấu được niềm vui khi con được theo học tại một ngôi trường mới và gần nhà. "Tôi mong rằng con sẽ có một năm học thật vui vẻ và hạnh phúc," chị Liễu chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM. Để con không bỡ ngỡ, những ngày qua, chị đã chủ động dẫn bé đến tham quan, làm quen và trò chuyện về chương trình lớp 1. Sự chuẩn bị chu đáo này đã mang lại hiệu quả tích cực: "Sáng nay, con dậy sớm và nói rằng rất háo hức khi ngày đầu tiên được đi học."
Trong ngày đầu tiên, đa số phụ huynh đều nán lại tham gia sinh hoạt cùng con để các bé thêm tự tin. Hầu hết các em đều vui vẻ rời vòng tay cha mẹ để đến với cô giáo. Tuy nhiên, vẫn có một vài em bật khóc vì "nhớ mẹ". Để khuấy động không khí, thầy tổng phụ trách đã tổ chức các hoạt động giao lưu, ca hát và trao những phần thưởng hấp dẫn, giúp các em nhanh chóng hòa nhập. Sau buổi sinh hoạt chung, các em được cô giáo dẫn về lớp học được trang trí rực rỡ sắc màu, cùng những món quà đặc biệt như chong chóng, kẹo mút và lời dặn dò yêu thương.
Ba và con cùng "check-in" trường trong ngày đầu tiên con vào lớp 1. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Tương tự, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành), theo báo Tuổi trẻ Online, nhà trường đã tổ chức một ngày hội kéo dài từ sáng đến trưa dành riêng cho học sinh lớp 1 và phụ huynh. Trong tiếng nhạc thiếu nhi rộn rã, các em được cùng cha mẹ tham gia vô số hoạt động trải nghiệm thú vị: từ ghép tranh, tô màu, khám phá robot và kính VR, cho đến các trạm trò chơi như "Gieo mầm cảm xúc", "Hoa chào bé ngoan", "Tiếng Anh vui nhộn" và nặn tò he.
Cô Lê Thanh Hương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Điều đặc biệt của ngày hội là các em được nắm tay ba mẹ cùng tham gia. Việc này giúp các em tự tin hơn, bớt bỡ ngỡ, đồng thời tạo nên khoảnh khắc gắn kết ý nghĩa giữa gia đình và nhà trường. Đây chính là món quà chúng tôi muốn dành tặng các em."
Ban giám hiệu trường và giáo viên ra tận cổng để đón chào học sinh lớp 1 trong ngày đầu tiên các em tựu trường. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Cũng trong sáng nay, học sinh các khối lớp 9 và 12 đã trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Tại Trường THPT Phú Nhuận, nhiều em có mặt từ rất sớm, mừng rỡ ôm vai bá cổ khi gặp lại bạn bè.
Huỳnh Trần Gia Bảo, học sinh lớp 12A4, chia sẻ: "Em cảm thấy ngày đầu đi học lại sau thời gian thư giãn cũng lạ, mà cũng vui." Gia Bảo cho biết đã đặt mục tiêu theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ và dự định đăng ký vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đồng thời sẽ cân bằng giữa học tập và giải trí để có một năm học ý nghĩa. Trong khi đó, bạn Hồng Hà không giấu được sự hồi hộp khi trở lại trường, cho biết sẽ tập trung toàn lực cho kỳ thi đại học sắp tới với mục tiêu thi khối A.
Các em cười rạng rỡ khi tham dự trò chơi cùng thầy tổng phụ trách. Ảnh: PLO
Để phục vụ tốt hơn cho học sinh, trường đang triển khai kế hoạch bán trú, chỉnh trang lại căn tin, bố trí phòng nghỉ và xây dựng một thư viện di động nhỏ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng học sinh đông trong khi phòng học chưa đủ. "Ngoài giờ chính khóa, trường sẽ tận dụng các phòng chức năng như phòng bộ môn, phòng STEM, phòng công nghệ để phục vụ việc rèn luyện kỹ năng," cô Tâm nói.
Nhiều học sinh không nỡ xa mẹ. Ảnh: PLO
Đặc biệt với khối 12, chương trình buổi hai sẽ tập trung vào ôn tập thi tốt nghiệp. Cô Tâm nhấn mạnh: "Ngoài các môn bắt buộc, nhà trường sẽ tăng cường giờ học ở các môn học sinh đăng ký theo tổ hợp. Ví dụ, học sinh chọn tổ hợp Lý - Hóa sẽ được học bổ sung hai môn này. Cách làm này giúp các em vừa đảm bảo chương trình, vừa đáp ứng nhu cầu ôn tập, nâng cao kỹ năng phục vụ kỳ thi."