Sáng 31/5, tại điểm thi Trường THCS Mỗ Lao, TP Hà Nội, các thí sinh tiếp tục trở lại để bước vào môn thi cuối cùng – môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Các thí sinh chuẩn bị vào phòng thi. Ảnh: Lê Liên
Sau một ngày “căng mình” với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, không khí tại điểm thi sáng nay phần nào bớt áp lực hơn. Dù vẫn còn những gương mặt lộ rõ vẻ hồi hộp, lo lắng, song nhiều sĩ tử xuất hiện với tâm thế khá tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt chặng đua cuối cùng.
Nhiều thí sinh tranh thủ những phút cuối cùng để xem lại công thức, rà soát dạng bài quen thuộc, trao đổi nhanh với bạn bè trước khi tiếng trống báo hiệu giờ làm bài vang lên.
Thí sinh tự tin với môn sở trường trong ngày thi môn thứ 3
Trao đổi với PV ĐS&PL, em Đỗ Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh cho biết, bản thân khá hài lòng sau hai môn thi trước đó và đang đặt nhiều kỳ vọng vào môn Toán – môn học em yêu thích nhất.
“Tiếng Anh em làm khá tốt, Văn cũng vậy. Toán là môn sở trường nên em tự tin sẽ làm bài tốt và đạt điểm cao. Nếu kết quả đúng như mong đợi, bố mẹ nói sẽ thưởng lớn cho em”, nam sinh hồ hởi chia sẻ, ánh mắt không giấu được sự háo hức trước giờ vào phòng thi.
PV ĐS&PL tác nghiệp tại điểm thi trường THCS Mỗ Lao. Ảnh: Nguyễn Lâm
Trong khi đó, em Phạm Thị Vân Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trực lại mang theo tâm trạng đan xen giữa sự tự tin và chút hồi hộp.
“Em khá tự tin với môn Văn vì đó là sở trường của em. Nhưng đến môn Toán thì vẫn có chút lo lắng, vì đây là môn cần tính toán cẩn thận, chỉ cần mất bình tĩnh hoặc sai một bước là có thể ảnh hưởng cả bài”, Vân Anh nói.
Phụ huynh động viên con trước khi bước vào môn thi Toán
Không chỉ các sĩ tử, nhiều phụ huynh tại điểm thi THCS Mỗ Lao sáng nay cũng mang theo đủ đầy những cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng đến hy vọng trước môn thi cuối cùng.
Chia sẻ với PV ĐS&PL, chị Ngô Thị Thu Hiền (trú tại Khương Đình, Hà Nội) cho biết, trong 3 môn thi, Toán là môn con chị thiếu tự tin nhất. Chính vì vậy, những ngày qua, gia đình luôn cố gắng động viên con giữ tâm lý thoải mái, không tạo áp lực về điểm số.
Chị Ngô Thị Thu Hiền (trú tại Khương Đình, Hà Nội) chia sẻ với PV ĐS&PL. Ảnh: Đỗ Chang
“Trong 3 môn thì Toán là môn con kém tự tin nhất nên mình cũng chỉ động viên con cố gắng hết sức, làm bài bình tĩnh, đến đâu chắc đến đó”, chị Hiền nói.
Theo nữ phụ huynh, sáng nay chị dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho con trước khi đến điểm thi. Ngoài việc chăm chút đồ ăn, chị còn gửi gắm cả niềm hy vọng nhỏ bé của một người mẹ qua những điều tưởng chừng giản dị.
“Mình có mua xôi gấc cho con ăn sáng, còn đếm đúng 9 miếng để con ăn với mong muốn số 9 sẽ mang lại may mắn cho con trong ngày thi hôm nay”, chị Hiền cười chia sẻ.
Nhắc đến kết quả hai môn thi trước, giọng người mẹ không giấu được niềm vui và sự tự hào. Chị cho biết, sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn và Tiếng Anh, con gái trở về nhà với tâm trạng khá phấn khởi.
“Hôm qua con làm bài rất tốt. Riêng môn Tiếng Anh, khi xem lại đáp án, con dự đoán được khoảng từ 9,5 điểm trở lên. Mình hy vọng kết quả đó sẽ trở thành động lực, tiếp thêm sự tự tin cho con bước vào môn Toán sáng nay”, chị Hiền bày tỏ.
Giữa dòng người tất bật trước cổng trường, những hộp sữa, suất ăn sáng được chuẩn bị cẩn thận, những lời động viên nhẹ nhàng cùng những “mẹo lấy may” rất riêng của phụ huynh… như trở thành nguồn tiếp sức âm thầm, tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử trong chặng đua cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10.
Còn tại điểm thi trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa, Hà Nội), rất nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm từ sáng sớm. Tuy nhiên một số thí sinh trong lúc vội vã đã để quên máy tính cầm tay, đồng hồ tính giờ ở nhà. Đến điểm trường, các em mới phát hiện và nhờ sự giúp đỡ của những tình nguyện viên ở đây.
Nhiều thí sinh quên đồng hồ, máy tính cần sự hỗ trợ của tình nguyện viên
Sau khi được bố mẹ cấp cứu, tình nguyện viên cùng bảo vệ điểm thi sẽ hỗ trợ mang vào phòng cho thí sinh
7h00 tiếng trống vào phòng thi vang lên, cũng là lúc em P.V.A (trú tại Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) bỗng phát hiện bản thân quên máy tính, nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt khi nữ sinh gọi điện cho bố mẹ nhưng không ai bắt máy.
V.A chia sẻ, hôm qua do có phần lo lắng và hồi hộp cho buổi sáng thi môn Toán lần này, nên nữ sinh lơ đãng quên bỏ chiếc máy tính quen thuộc.
Ngay lập tức, các tình nguyện viên tại đó đã hỗ trợ liên hệ những người thân cận giúp đỡ.
Khoảng 5 phút sau đó, bố em đã gọi lại và ngay lập tức khoảng 15 phút đã có mặt để kịp đưa máy tính cho V.A tự tin bước vào phòng thi.
Nữ sinh lo lắng khi quên máy tính quen thuộc tại nhà.
8h ngày 31/5 các thí sinh thi 10 tại Hà Nội bước vào giờ thi chính thức. Sở GDĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 năm nay bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi đảm bảo nguyên tắc vừa sức, có tính phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.
Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.