Theo The Thaiger, vụ việc xảy ra bên ngoài Văn phòng quận Phibun Rak tại tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Isaan, Đông Bắc Thái Lan, vào ngày 28/5. Toàn bộ vụ việc đã được một người dân sống ở làng Ban Pho Kham ghi lại.
Cụ thể, ông Sawaeng (57 tuổi) đã công khai đưa nhân tình của mình đến nơi làm việc trước khi bị vợ là bà Naewna bắt gặp. Người vợ đã dùng vũ lực nhằm ngăn ông Sawaeng lấy xe của bà để đưa nhân tình bỏ trốn, mang theo cả một khoản tiền lớn của cộng đồng.
Người vợ ép chồng phải trả chìa khóa ô tô cho mình, không cho ông lấy xe đưa nhân tình bỏ trốn. Ảnh: Channel 8
Trong đoạn video, bà Naewna được nhìn thấy đang kéo ông Sawaeng ra khỏi ô tô và tấn công vào vùng kín của ông để giành lại chìa khóa xe. “Bà ấy đã tấn công tôi! Bà ấy đã tấn công trúng ‘của quý’ của tôi”, ông Sawaeng hét lớn. Đáp lại, người vợ tiếp tục dọa nạt ép ông phải trả chìa khóa cho mình.
Những người chứng kiến vụ việc đã tụ tập xung quanh chiếc xe nhằm ngăn ông Sawaeng bỏ chạy. Trong khi đó, nhân tình của ông Sawaeng cố thủ trong xe, không chịu ra ngoài. Sau một thời gian giằng co, ông Sawaeng cuối cùng đành phải đưa chìa khóa ô tô cho vợ, còn nhân tình của ông ta bỏ đi.
Bà Naewna sau đó xác nhận chiếc xe bán tài mà ông Sawaeng định lấy đi chính là của bà. Bà chấp nhận để chồng làm những gì ông ta muốn, song bà không cho phép ông ta lấy ô tô của mình để đi ngoại tình.
Nhân tình của ông Sawaeng được cho là vợ của một người đàn ông địa phương. Đáng chú ý, người đàn ông này cũng có mặt khi vụ việc xảy ra. Tin tức vợ phản bội khiến anh suy sụp tinh thần, gia đình cùng hàng xóm đã cố gắng an ủi, hỗ trợ anh cho đến khi anh có thể trở lại cuộc sống thường ngày.
Bất chấp vợ ngoại tình, người đàn ông này được cho là vẫn yêu vợ và mong muốn cô trở về để chăm sóc hai đứa cháu khuyết tật của họ. Hai đứa trẻ cần có sự quan tâm và hỗ trợ của vợ anh.
Bên cạnh chuyện ngoại tình, ông Sawaeng – một lãnh đạo cộng đồng, còn bị cáo buộc biển thủ số tiền hơn 300.000 baht (khoảng 238 triệu đồng). Ông Sawaeng tuyên bố các khoản tiền đã được chi cho các sáng kiến công cộng nhưng người dân cho hay họ không thấy có sự cải thiện rõ rệt nào. Đồng thời, họ yêu cầu kê khai rõ các khoản chi tiêu nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Ngày 29/5, ông Sawaeng đã từ chức và chia sẻ với giới truyền thông rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng từ chối nhắc đến cáo buộc biển thủ. Người đứng đầu quận đã mở cuộc điều tra về cáo buộc này.