Theo thông tin từ VnExpress, ngày 10/4, TAND Cấp cao tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã giữ nguyên bản án sơ thẩm 5 năm tù đối với Tống Vũ Minh về tội "Cố ý gây thương tích".
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/9/2023 tại một trường tiểu học ở Hồ Nam. Tống Vũ Minh là giáo viên trong biên chế, phụ trách các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho lớp 4.
Hôm đó, Minh vào lớp, thấy hơn 30 học sinh đang gây ồn ào. Sau khi nhắc nhở, một số học sinh vẫn không sửa đổi. Trong số đó, có một học sinh bị Minh tịch thu đồ chơi và liên tục xin thầy trả lại.
Minh cầm thước giảng bài, yêu cầu học sinh đó trở về chỗ ngồi, nhưng sau khi về chỗ, học sinh này vẫn tiếp tục cãi lại. Cộng thêm những học sinh khác cũng đang ồn ào, Minh gõ thước lên bảng vài cái rồi bước ra khỏi lớp.
Chiếc êke gây thương tích cho nữ sinh. Ảnh: 163.
Khi quay lại, Minh lật đổ bàn giáo viên và bẻ gãy thước êke, ném một nửa chiếc thước về phía học sinh vừa cãi mình. Tuy nhiên, chiếc thước lại trúng trán Lưu Thần đang ngồi phía trước.
Minh vội vã đưa nạn nhân đến phòng y tế của trường nhưng sau đó Lưu Thần được chuyển lên bệnh viện vì vết thương nghiêm trọng. Qua giám định, cô bé bị rách phần mềm ở đầu và mặt, vỡ xương sọ hở kèm vỡ màng cứng, xuất huyết nội sọ, chấn thương não.
Lưu Thần qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật sọ não khẩn cấp nhưng phải chịu nhiều di chứng, mất thời gian dài để tập phục hồi chức năng.
Bản án sơ thẩm ngày 27/11/2024 kết luận hành vi của Minh cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" và tuyên phạt 5 năm tù, cấm làm công việc tiếp xúc gần với trẻ vị thành niên. Tòa cũng bác bỏ đơn kiện dân sự bổ sung của gia đình nạn nhân.
Cả Minh và gia đình Lưu Thần đều kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm đã bác bỏ cả hai đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bố Lưu Thần chia sẻ rằng đã một năm rưỡi trôi qua kể từ vụ việc, cô bé vẫn bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, mỗi ngày phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được. "Vì thần kinh của con bé bị ảnh hưởng, một khi bị kích thích sẽ dễ lên cơn động kinh, mất kiểm soát cảm xúc và có hành vi tự hại", bố Lưu Thần nói.
Nữ sinh đã trở lại trường học một thời gian vào năm ngoái, nhưng hiện phải tĩnh dưỡng, điều trị tại nhà theo lời khuyên của bác sĩ.
Được biết, nhà trường đã bồi thường đầy đủ cho nạn nhân và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Bản án sơ thẩm đã xem xét tình tiết tự thú của Minh để giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tờ South China Morning Post ngày 28/3 cho biết, một giáo viên tiểu học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi tát một học sinh lớp 5 chín lần vì em này gọi thẳng tên ông ta, cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng. Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Sự việc xảy ra vào ngày 14/3 khi cậu học sinh và các bạn đang chơi ở sân trường trong giờ thể dục. Cậu bé đã lớn tiếng gọi tên giáo viên dạy toán khi thấy thầy đi ngang qua.
Hành động này lập tức khiến thầy giáo họ Wu nổi giận, cho rằng học sinh có thái độ hỗn láo. Thầy Wu ngay lập tức tiến đến chỗ nhóm học sinh, xác định cậu bé và liên tục tát vào mặt em.
Lưu Thần sau ca phẫu thuật sọ não và Tống Vũ Minh. Ảnh: Sina.
Mặc dù cậu bé đã hai lần cúi đầu xin lỗi và một giáo viên khác đã cố gắng can ngăn, thầy Wu vẫn không dừng tay. Hậu quả là cậu bé bị tát tổng cộng chín lần, dẫn đến mặt bị sưng, ù tai và đau đầu kéo dài.
Mẹ của học sinh cho biết con trai bà rất sợ hãi sau sự việc và không hiểu tại sao một người lớn lại có thể đánh một đứa trẻ như vậy. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện, nơi bác sĩ xác nhận em bị tổn thương ở vùng đầu và mặt. Họ cũng đã trình báo sự việc với cảnh sát và yêu cầu nhà trường sa thải thầy giáo Wu.
Người mẹ bức xúc: "Ai cho ông cái quyền đánh con tôi? Nếu con tôi có lỗi, ông có thể liên hệ với tôi. Ông có số điện thoại của tôi mà, đúng không?"
Về phía thầy Wu, ông giải thích: “Tôi biết. Nhưng tôi đã 50 tuổi rồi. Thằng bé lại gọi tên tôi lớn tiếng với giọng điệu chế giễu. Điều đó thật sự là thiếu tôn trọng. Vì vậy tôi đã tát nó. Tôi nghĩ nó cần phải học cách kiểm soát lời nói của mình.”
Nhà trường sau đó đã đình chỉ công tác của thầy Wu và đề nghị bồi thường cho gia đình học sinh 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng), nhưng gia đình đã từ chối. Cơ quan giáo dục địa phương đã thông báo đang tiến hành điều tra vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Câu chuyện này đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một ý kiến cho rằng: "Không phụ huynh nào có thể chấp nhận được chuyện này. Hành động của giáo viên đã đi quá giới hạn. Ông ta có xu hướng bạo lực và cần phải bị sa thải."
Một người khác bình luận: "Giáo viên có thể dạy dỗ học sinh, nhưng không nên sử dụng bạo lực."
Tuy nhiên, cũng có một số người bày tỏ sự ủng hộ đối với giáo viên: "Trung Quốc có truyền thống tôn sư trọng đạo và kính trọng người lớn tuổi trong gia đình. Nhiều người đã quên đi những chuẩn mực đạo đức này rồi."