Đóng

Nắn xương điều chỉnh đốt sống cổ, nam thanh niên đột quỵ ở tuổi 24

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Năm 2015, Buckelew đi nắn cổ, sau đó, anh bị đột quỵ nhưng không được phát hiện và chữa trị kịp thời. Vì thế, anh mắc hội locked-in, khiến cơ thể bị liệt vĩnh viễn.

Theo Vnexpress, ngày 20/6, kênh truyền hình Atlanta News First đã có cuộc gặp gỡ với anh Jonathan Buckelew, 34 tuổi, người đã phải sống bất động trên ghế trong suốt một thập kỷ sau một tai biến y khoa nghiêm trọng.

Mặc dù không thể nói hay di chuyển, Buckelew vẫn giữ được ý thức và giao tiếp thông qua việc chớp mắt hoặc dùng mũi để gõ bàn phím. Mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, những người đã biến ngôi nhà thành một "phòng chăm sóc đặc biệt" với đầy đủ thiết bị y tế và đội ngũ y tá túc trực 24/7.

Cha anh, ông Jack, nghẹn ngào chia sẻ với Atlanta News First: "Tôi thực sự cảm thấy không có công lý nào cho một người đã mất đi mọi thứ trong cuộc sống." Ông cho biết vợ chồng ông đã nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc con trai.

Buckelew từ chàng trai khỏe mạnh trở thành người bị liệt hoàn toàn và chỉ cử động được mắt. Ảnh: Dailymail.

Trước biến cố, Jonathan Buckelew ở tuổi 24 là một thanh niên tràn đầy năng lượng, đam mê thể thao và sở hữu ngoại hình thu hút. Vào tháng 10/2015, một thủ thuật nắn xương cổ tưởng chừng đơn giản tại phòng khám ở Georgia, Mỹ, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Ngay trong quá trình điều trị, Buckelew bất ngờ bị bất tỉnh và lên cơn co giật.

Anh được đưa đến Bệnh viện North Fulton cấp cứu, nhưng đáng tiếc, cơn đột quỵ thân não không được chẩn đoán kịp thời. Sự chậm trễ nghiêm trọng này đã dẫn đến hội chứng "locked-in" – một tình trạng thần kinh hiếm gặp khiến Buckelew bị liệt toàn thân, chỉ còn duy nhất khả năng cử động mắt.

Sau tai biến của Buckelew, gia đình anh đã tiến hành khởi kiện bác sĩ nắn xương, bệnh viện và ba bác sĩ có liên quan: Tiến sĩ Matthew Womack, bác sĩ X-quang James Waldschmidt và bác sĩ thần kinh Christopher Nickum. Theo phán quyết từ tòa án quận Fulton, bác sĩ Womack và Waldschmidt bị xác định đã không tuân thủ đúng quy trình chẩn đoán, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Buckelew.

Tháng 3/2024, Tòa Phúc thẩm bang Georgia đã giữ nguyên quyết định buộc bác sĩ Womack phải bồi thường 40 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ đồng) vì sai sót y tế. Tổng cộng, Buckelew được nhận mức bồi thường lên tới 75 triệu USD, một con số chưa từng có. Khoản bồi thường này bao gồm 9 triệu USD (hơn 235 tỷ đồng) chi phí y tế đã phát sinh, 20 triệu USD (hơn 523 tỷ đồng) cho chi phí chăm sóc trong tương lai, và 46 triệu USD (1,2 nghìn tỷ đồng) cho tổn thất tinh thần.

Luật sư đại diện, ông Lloyd Bell, nhận định: "Trường hợp này thật đau lòng, vì tình trạng của Jonathan hoàn toàn có thể tránh được nếu đội ngũ y tế tuân thủ đúng quy trình xử lý đột quỵ và phối hợp hiệu quả".

Trước đó, cũng tại Mỹ, cô Becca Barlow đã nôn ngay sau buổi nắn chỉnh cột sống cổ. Cô có các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, tê và buồn nôn, mà theo Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), đây đều có thể là dấu hiệu của việc tắc nghẽn máu lưu thông lên não.

Với chuyên môn của một y tá, cô Barlow nhận ra mình bị đột quỵ và yêu cầu nhân viên văn phòng gọi cấp cứu ngay lập tức. Theo hãng tin Insider (Mỹ), cô đã bất tỉnh và phải đặt nội khí quản trên xe cấp cứu khi đang được chuyển đến Bệnh viện Norton Brownsboro ở Kentucky.

Tại bệnh viện, cô trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để nối ba động mạch bị rách ở cổ, tờ Courier Journal đưa tin. Mặc dù cô đã hồi phục tốt, nhưng cô tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại gặp bác sĩ chỉnh hình đó nữa.

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 3/2022, luật sư của bác sĩ chỉnh hình lập luận rằng việc bệnh nhân đột quỵ sau khi nắn chỉnh cột sống cổ có thể do chấn thương hoặc các yếu tố rủi ro có sẵn từ trước. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã đứng về phía cô Barlow, và cô được bồi thường tổng cộng 1,13 triệu USD (khoảng  hơn 29 tỷ đồng) để bù đắp cho những tổn thất về thể chất, thiệt hại và chi phí y tế, theo Thanh Niên dẫn nguồn từ tờ  Insider.

Tin nổi bật