Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nạn nhân sống sót trong vụ nổ bom đã qua cơn nguy kịch

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sau gần 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đến sáng nay (15/10), nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ rà phế liệu trúng bom đã qua cơn nguy kịch.

(ĐSPL) - Sau gần 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đến sáng nay (15/10), nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ rà phế liệu trúng bom đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê sâu.
Sáng nay (15/10), trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị kịp thời, bệnh nhân Nguyễn Văn Th. (36 tuổi), trú ở thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông (Gia Lai), nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ nổ bom tại xã Ia Bồ, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy, đặc biệt, do sức khỏe của bệnh nhân còn rất yếu nên các bác sĩ chưa thể tiến hành mổ đôi mắt bị thương.
Anh Th. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với nhiều vết thương trên người.
Liên quan đến sự việc này, trước đó vào khoảng 10h sáng ngày 14/10, anh Th. cùng anh Phan Đình T. (35 tuổi) và một người bạn tên Q. đi rà phế liệu tại xã Ia Bồ. Bất ngờ, các anh rà trúng bom, khiến nó phát nổ.
Vụ nổ khiến anh T. và anh Q. tử vong tại chỗ, còn anh Th. lúc đó đang đứng cách xa hiện trường, may mắn giữ được tính mạng nhưng bị thương rất nặng.
Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, mọi người đã đưa anh Th. đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Cơ. Sau khi sơ cứu tạm thời, đến 13h cùng ngày, do vết thương quá nặng, anh Th. được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Hiện, anh Th. vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Được biết, anh Th. đã lập gia đình, có 2 con nhỏ, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có thêm tiền trang trải cuộc sống, những lúc rảnh rỗi anh mới đi làm nghề này. Hiện, mọi chi phí điều trị cho anh tại bệnh viện đang do gia đình tự vay mượn anh em, hàng xóm.

Tin nổi bật