Khi Trương Quốc Vinh xuất hiện trong Bá Vương Biệt Cơ (1993), nhiều khán giả nhận xét rằng anh như sinh ra để hóa thân thành Trình Điệp Y. Đến Xuân Quang Xạ Tiết (1997), người ta lại khẳng định không ai có thể thể hiện Hà Bảo Vinh xuất sắc hơn anh. Trong từng vai diễn, Trương Quốc Vinh luôn đặt trọn tâm huyết, sống cùng nhân vật, đau cùng nhân vật, để họ trở thành những hình tượng bất tử trong lòng công chúng.
Đó là lý do mà hơn hai thập kỷ sau ngày anh ra đi, người hâm mộ vẫn chưa thể quên những khoảnh khắc rực rỡ của anh trên màn ảnh rộng.
Ngày 1/4/2003, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) rúng động trước tin tức về sự ra đi của Trương Quốc Vinh. Khoảng 18h41, nam diễn viên rơi từ tầng 24 của một khách sạn xuống đường Connaught, để lại sự bàng hoàng cho cả giới nghệ thuật lẫn người hâm mộ. Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên truyền hình, nhiều người thậm chí còn nghĩ đó chỉ là một trò đùa ngày Cá tháng Tư
Vẻ đẹp của Trương Quốc Vinh khi trẻ.
Qua đời ở tuổi 46, Trương Quốc Vinh đã để lại phía sau một sự nghiệp huy hoàng: 26 năm cống hiến nghệ thuật, phát hành 40 album và tham gia 56 bộ phim.
Truyền thông thời điểm ấy đưa tin trong tiếc nuối: "Một huyền thoại Cantopop đã vĩnh viễn ra đi". Người hâm mộ trên khắp châu Á lặng đi trước tin buồn. Đặc biệt, thế hệ khán giả Trung Quốc trưởng thành cùng những ca khúc do anh thể hiện, những bộ phim anh đóng, càng khó chấp nhận sự thật. Trong tâm trí họ, Trương Quốc Vinh luôn là chàng trai với gương mặt hiền hòa, mái tóc bồng bềnh lãng tử, và nụ cười tỏa nắng làm ấm lòng bao người.
Nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại
Sinh ngày 12/9/1956, Trương Quốc Vinh là một trong những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất của Hong Kong (Trung Quốc). Suốt ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh không chỉ góp phần định hình diện mạo nền điện ảnh xứ Hương Cảng mà còn giúp Cantopop vang xa ngoài biên giới. Những bộ phim anh tham gia như Anh Hùng Bản Sắc II, Yên Chi Khâu, Thiến Nữ U Hồn, A Phi Chính Truyện, Đông Tà Tây Độc, Bá Vương Biệt Cơ… đều trở thành kinh điển.
Năm 2010, đài CNN tổ chức cuộc bình chọn "5 nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại", bên cạnh những huyền thoại như Michael Jackson hay The Beatles, Trương Quốc Vinh là đại diện châu Á duy nhất góp mặt.
Dù đạt đến đỉnh cao danh vọng và được tôn vinh là "Anh cả" trong làng giải trí, Trương Quốc Vinh chưa từng tỏ ra kiêu ngạo hay xa cách. Đồng nghiệp và báo giới trìu mến gọi anh là "Ca ca", một người anh lớn luôn sẵn sàng dìu dắt, nâng đỡ thế hệ sau. Trong cuộc sống, anh cũng được biết đến là một người giản dị, luôn quan tâm, chăm sóc bạn bè và những người xung quanh.
Trương Quốc Vinh từng được bình chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại.
Cuộc gọi cuối cùng
Mới đây, cựu quản lý Trần Thục Phân lần đầu tiết lộ về khoảnh khắc cuối đời của Trương Quốc Vinh. Đối với bà, đó là nỗi tiếc nuối và dằn vặt khi không thể giúp anh vượt qua căn bệnh trầm cảm.
Trước khi rời khỏi thế gian bằng cách nhảy từ tầng 24 khách sạn Mandarin Oriental (Hong Kong, Trung Quốc), anh đã có những chuẩn bị về cái chết của mình.
Theo dữ liệu cuộc gọi, anh liên hệ với hai người: Lưu Đức Hoa và quản lý Trần Thục Phân. Tuy nhiên, do bận công việc, Lưu Đức Hoa không kịp bắt máy. Sau đó, Trương Quốc Vinh gọi cho quản lý của mình, mời bà đến dùng bữa tối tại khách sạn nơi anh đang ở.
Khi Trần Thục Phân đến nơi và gọi điện, anh trả lời: "Chị đợi tôi một chút, sẽ sớm gặp thôi." Chỉ năm phút sau, một âm thanh chấn động vang lên bên ngoài khách sạn. Ngoái nhìn lại, bà bàng hoàng nhận ra Quốc Vinh đã nằm đó, trên vũng máu.
"Tôi chết lặng, không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết cởi áo khoác che mặt anh lại. Xe cứu thương đến ngay sau đó, nhưng tất cả đã quá muộn…" – Trần Thục Phân nghẹn ngào kể lại.
Trương Quốc Vinh và người trợ lý - Trần Thục Phân (Ảnh: Sina).
Khi còn sống, Trương Quốc Vinh từng dặn dò bà rằng anh không muốn hình ảnh xấu xí của mình bị lan truyền trên truyền thông. Giữ đúng lời hứa, Trần Thục Phân đã cố gắng ngăn chặn mọi hình ảnh về thời khắc bi thương đó xuất hiện trên báo chí.
Cái chết đột ngột của Trương Quốc Vinh trở thành nỗi ám ảnh kéo dài với người quản lý của anh. Bà luôn tự trách bản thân vì đã không sớm đưa anh rời khỏi Hong Kong, không làm nhiều hơn để giúp anh vượt qua bệnh tật. Đến năm 2010, sau khi kết thúc hợp đồng quản lý với Trương Học Hữu, bà quyết định rời khỏi làng giải trí, chọn cuộc sống lặng lẽ, tránh xa ánh hào quang.
Làng giải trí thế giới không chỉ lấp lánh hào quang mà còn ẩn chứa vô số góc khuất. Trong số đó, những vụ ra đi đầy bí ẩn của các nghệ sĩ luôn là đề tài khiến công chúng tò mò, thậm chí ám ảnh suốt nhiều thập kỷ. Dù có những cuộc điều tra kỹ lưỡng, một số cái chết vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, để lại vô vàn giả thuyết và tranh cãi.
Dù nguyên nhân thực sự của những cái chết này có thể mãi mãi bị chôn vùi, nhưng chúng vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh về những áp lực khổng lồ mà người nổi tiếng phải chịu đựng.