Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nữ MC qua đời thương tâm vì bị đồng nghiệp bắt nạt: Tiết lộ những dòng nhật ký đẫm nước mắt

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Gia đình Oh Yoanna tiết lộ rằng cô đã trải qua khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng trước khi qua đời.

Cuốn nhật ký vạch trần những cay nghiệt từ đồng nghiệp 

Ngày 18/2, Channel A, kênh truyền hình tổng hợp của Hàn Quốc, đưa tin độc quyền về những dòng nhật ký của MC thời tiết quá cố Oh Yoanna, được gia đình cô công bố.

Theo đó, cuốn nhật ký được viết vào tháng 2/2023, ghi lại những khó khăn cô gặp phải khi bị đồng nghiệp bắt nạt và những chia sẻ trực tiếp của cô với các quan chức đài truyền hình MBC vào thời điểm đó.

"Các đồng nghiệp tiền bối đã gom tất cả lỗi sai tôi mắc phải và gửi lên cấp trên, liên tục chửi rửa tôi trong nhóm chat. Thật đau đớn khi tôi không phải như những gì họ nói. Vì vậy, thay vì học thêm hoặc luyện tập, tôi đã tránh mặt họ và uống rượu", Oh viết.

Hai ngày trước khi viết nhật ký này, nữ MC đã gặp gỡ các quan chức của đài MBC để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng.

"Tôi không giỏi diễn đạt và cũng không phải kiểu người giao tiếp nhanh nhạy hay biết cư xử ngọt ngào, nên tôi nghĩ đã có nhiều hiểu lầm xảy ra", cô viết.

MC thời tiết quá cố Oh Yoanna.

Trước đó, Oh Yoanna, sinh năm 1996, được phát hiện qua đời vào ngày 15/9/2024. 

Gần năm tháng sau cái chết đột ngột của MC thời tiết Oh Yoanna, gia đình cô đã công bố những bằng chứng gây chấn động, làm bùng lên làn sóng phẫn nộ về tình trạng bạo lực nơi công sở tại Hàn Quốc.

Theo Channel A, gia đình Oh Yoanna tìm thấy một di thư dài 17 trang trên điện thoại của cô, cùng các bản ghi âm tố cáo việc bị 4 đồng nghiệp tại đài truyền hình MBC bắt nạt. Những tài liệu này đã được gia đình sử dụng làm cơ sở để đệ đơn kiện dân sự vào ngày 23/1/2025.

Oh Yoanna từng tâm sự về việc bị một người đồng nghiệp trong nhóm dự báo thời tiết bắt nạt, cho rằng những lời lẽ và hành động của họ quá bạo lực, khiến cô cảm thấy đau đớn và hoang mang không biết lỗi có phải do mình.

Gia đình cô cho biết, trong các bản ghi âm, nữ MC đã trực tiếp phản ánh với lãnh đạo MBC về sự ngược đãi cô phải chịu đựng. Một thành viên gia đình chia sẻ: “Chúng tôi có bản ghi âm của 4 người, và với một người trong số đó, cô ấy đã trò chuyện trong một tiếng rưỡi, ghi lại toàn bộ quá trình tư vấn”.

Gia đình Oh Yoanna tiết lộ rằng cô đã trải qua khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng trước khi qua đời. Nữ MC đã đến hơn 10 phòng khám tâm lý và được kê đơn thuốc điều trị. Tuy nhiên, những hỗ trợ y tế này không đủ để giúp cô vượt qua áp lực nặng nề tại nơi làm việc.

Những người bị nghi ngờ là thủ phạm phản ứng ra sao?

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi nội dung các đoạn hội thoại trong phòng chat giữa các MC thời tiết MBC gồm Park Ha Myung, Kim Ga Young, Choi Ah Ri và Lee Hyun Seung bị phanh phui. Trong đó, họ đã có những lời lẽ đầy khinh miệt như: "Cô ta đúng là mất trí hoàn toàn", "Lại diễn trò nạn nhân. Chúng ta mới là nạn nhân thực sự." Sau khi thông tin bị phơi bày, tất cả đều tắt bình luận trên tài khoản mạng xã hội và giữ im lặng.

Từ trái sang: Lee Hyun Seung, Park Ha Myung, Choi Ah Ri bị nghi là những người bắt nạt cố MC Oh Yoanna.

Những người bị nghi ngờ là thủ phạm đều khóa phần bình luận trên mạng xã hội, chuyển video YouTube sang chế độ riêng tư, cố gắng che giấu sự việc và giữ im lặng. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ từ công chúng ngày càng dâng cao, phản đối các chương trình mà họ đang góp mặt.

Dù MBC vẫn tiếp tục sử dụng họ trong các chương trình dự báo thời tiết trên bản tin thời sự, một số chương trình khác đã bắt đầu có động thái loại bỏ những cá nhân vướng vào nghi vấn này.

Sự rút lui của Kim Ga Young là đáng chú ý nhất. Cô bị bãi nhiệm khỏi vị trí đại sứ thành phố Paju, tự nguyện rút khỏi vai trò MC chương trình Good Morning FM with Tei trên đài MBC FM4U và bị cắt khỏi chương trình Kick a Goal của đài SBS.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 3/2, MBC đã thành lập ủy ban điều tra để làm rõ cái chết của Oh Yoanna. Trong thông báo chính thức, MBC cho biết: "Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của cô ấy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm sáng tỏ sự thật thông qua việc phối hợp chặt chẽ với gia đình nạn nhân trong quá trình điều tra”.

Cái chết của Oh cùng với cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc bắt nạt nơi làm việc đã làm dấy lên nhiều lời kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho những người làm nghề tự do.

Ahn Gwi-ryeong, người phát ngôn của đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc (DPK), thúc giục MBC "không ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau không thể diễn tả thành lời của những người lao động tự do" và nhấn mạnh sự cần thiết phải bãi bỏ các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp.

"Chúng tôi kêu gọi các đài truyền hình, bao gồm cả MBC, cải thiện cơ cấu tuyển dụng bất thường và bất hợp pháp của họ. Chúng ta nên nhân cơ hội này để xem xét cơ bản tình trạng tuyển dụng lao động không thường xuyên đang phổ biến trong các đài truyền hình", bà nói.

Tin nổi bật