Theo tin tức trên cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 10h30 ngày 22/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Trung Ý, học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Trường Sơn đã nhặt được một chiếc ví da màu đen. Bên trong ví có nhiều loại giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền mặt 7,2 triệu đồng.
Em Ý nhặt được hơn 7 triệu đồng đã đến trình báo Công an xã Đức Minh để trả lại cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Ngay khi nhặt được tài sản, em Ý không hề có suy nghĩ giữ lại cho riêng mình mà đã nhanh chóng chạy thẳng vào trường, báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Huyền.
Nhận thấy đây là việc làm đúng đắn, cô Huyền đã trực tiếp chở em Ý đến Công an xã Đức Minh để trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh chủ sở hữu chiếc ví.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Minh đã tiến hành kiểm tra, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhanh chóng xác định chủ nhân là chị Trần Thị Thanh Xuân (trú tại địa phương). Ngay trong buổi trưa cùng ngày, chị Xuân đã có mặt tại trụ sở Công an xã để nhận lại toàn bộ số tài sản.
Trước hành động trung thực, giàu lòng nhân ái của em học sinh tiểu học, Công an xã Đức Minh đã biểu dương, đồng thời khẳng định đây là một việc làm rất đáng khen ngợi, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của thế hệ măng non.