Theo VietNamnet, sự việc xảy ra tối 16/10 tại thành phố Trùng Khánh. Trong căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng lớn tuổi, chiếc xe lăn đang sạc pin bất ngờ phát nổ, khiến ngọn lửa bùng lên.
Lúc ấy, Chu Dã, học sinh lớp 12, trường Trung học số 2 Đồng Lương (Trùng Khánh), nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà kế bên. Chạy ra kiểm tra, cậu phát hiện ngọn lửa đang bùng lên trong nhà hàng xóm, thông tin từ SCMP.
Không chần chừ, Chu Dã chân trần lao thẳng vào căn nhà có cháy. Bên trong, cậu thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang hoảng loạn giữa khói lửa.
Cụ bà cho biết, vì quá sợ hãi nên không nhận ra chân mình đã bén lửa. Chu Dã nhanh trí dìu hai ông bà thoát ra ngoài, lập tức cắt cầu dao điện... rồi xách từng xô nước từ nhà mình sang hỗ trợ dập lửa.
Sau khi đám cháy được khống chế, cậu còn gọi bảo vệ khu dân cư đến giúp dọn dẹp và trấn an hai cụ. Mọi người lúc ấy mới phát hiện chân Chu Dã đã bỏng rộp, nhưng suốt quá trình cậu không hé một lời than.
Khi được hỏi "có sợ không", Chu Dã chỉ gãi đầu nói: "Cứu người quan trọng hơn, lúc đó cháu không nghĩ gì nhiều cả". Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người cảm phục.
Sau vụ cháy, nhiều người đã kêu gọi trao thưởng cho chàng trai dũng cảm vì hành động cứu người của mình. Ảnh: SCMP
Hai ông bà ban đầu đã giấu chuyện này với con gái vì sợ cô lo lắng. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ đã báo lại cho cô vào ngày hôm sau.
Người con gái, họ Giang, tự trách mình vì không ở bên cha mẹ khi tai nạn xảy ra, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Zhu.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, cô Giang cảm ơn chàng trai trẻ đã cứu cha mẹ cô.
Cô Giang sau đó mang hoa quả và sữa đến trường của Chu để cảm ơn cậu trực tiếp, thậm chí còn nói đùa: “Nếu tôi có con gái, tôi sẽ gả nó cho cậu ấy".
Thầy chủ nhiệm của Chu Dã chia sẻ với niềm tự hào: “Chu Dã là vận động viên cầu lông của trường, rất chăm chỉ tập luyện. Em thường xuyên giúp đỡ các cụ già neo đơn trong khu - mua đồ, sửa điện. Việc em lao vào đám cháy cứu người khiến chúng tôi không hề ngạc nhiên, vì trong tim em luôn có chỗ cho người khác”.
Một cư dân mạng nhận xét: “Cậu ấy xứng đáng được trao giải "Người tốt việc tốt" và được cộng điểm thưởng vào kỳ thi đại học".
Một cư dân mạng khác ở Tứ Xuyên – Trùng Khánh bình luận: “Ở vùng chúng tôi, cách ghi nhận lớn nhất dành cho người trẻ là muốn gả con mình cho họ! Cậu ấy xứng đáng là con rể quốc dân".