Theo Người đưa tin, một nam sinh 22 tuổi ở Trung Quốc đã bị bỏng tới 90% cơ thể sau khi pin xe điện phát nổ ngay trong căn hộ nơi cậu sống cùng bạn. Tình hình thêm phần nghiêm trọng khi người bạn cùng phòng không chỉ bỏ chạy mà còn quay lại... đóng cửa, khiến nạn nhân bị mắc kẹt trong biển lửa.
Nạn nhân là Đỗ Tuấn Hào (22 tuổi), sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tai nạn xảy ra vào mùa hè năm 2024.
Chàng trai trẻ từng mong muốn khởi nghiệp bằng việc mở công ty lắp đặt nội thất sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã bị tước đi bởi Lý Gia Quân, người thuê trọ cùng Đỗ Tuấn Hào trong thời gian đi làm thêm mùa hè.
Lý chạy về phía bình chữa cháy, nhưng sau đó quay lại và đóng cửa căn hộ trong khi Đỗ vẫn còn bên trong. Ảnh: 163.com.
Lý thuê xe đạp điện với giá 300 nhân dân tệ/tháng (khoảng 1 triệu đồng/tháng) để làm tài xế giao hàng. Mặc dù Đỗ nhiều lần cảnh báo về nguy cơ cháy nổ, Lý vẫn nhất quyết sạc pin trong phòng.
Vào khoảng 6h sáng, pin bất ngờ phát hỏa kèm khí độc. Lúc đó, Lý ngủ gần cửa chính nên đã kịp thoát ra ngoài. Camera an ninh ghi lại cảnh Lý chạy về phía bình chữa cháy, nhưng sau đó quay lại và đóng cửa căn hộ trong khi Đỗ vẫn còn bên trong.
Đỗ cho biết hành động của Lý khiến cửa khóa tự động. Trong lúc cố mở cửa, Đỗ bị mắc kẹt khoảng 30 giây trong ngọn lửa dữ dội.
Anh bị bỏng đến 90% cơ thể, tổn thương đường hô hấp và rơi vào tình trạng nguy kịch suốt thời gian dài. Hai ngón tay trái đã phải cắt bỏ. 10 tháng qua, Đỗ trải qua 12 ca ghép da. Cha của anh cũng phải trải qua 5 lần phẫu thuật hiến da để cứu con.
Gia đình Đỗ đã chi tổng cộng 2,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) cho quá trình điều trị, chưa kể chi phí sinh hoạt hàng ngày. Họ nhận được khoảng 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 9 tỷ đồng) tiền quyên góp từ cộng đồng mạng nhưng cha Đỗ nói rằng không thể tiếp tục xin tiền mãi được.
Theo Tạp chí Tri thức, gia đình đã khởi kiện Lý, chủ nhà và nhà sản xuất pin xe điện nhưng kết quả không khả quan. Gia đình Lý chỉ bồi thường 10.000 nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng), nói rằng họ quá nghèo để trả thêm.
Đỗ bị bỏng đến 90% cơ thể, tổn thương đường hô hấp và rơi vào tình trạng nguy kịch suốt thời gian dài. Ảnh: 163.com.
Lý bị tạm giam với cáo buộc “vô ý gây thương tích nghiêm trọng”. Theo pháp luật Trung Quốc, tội danh này có thể bị phạt tù tối đa 3 năm.
Du từng muốn từ bỏ mạng sống nhưng sau khi chứng kiến sự hy sinh của cha mẹ, anh đã thay đổi suy nghĩ. “Cuộc đời này không còn chỉ là của riêng tôi nữa”, chàng trai nói.
Trong khi đó, Đỗ Tuấn Hào hiện đang điều trị tại trung tâm phục hồi sẹo ở Trung Quốc. Gần đây, anh nuôi một chú chó để khuây khỏa tinh thần. Chàng trai hy vọng da mình sẽ sớm phục hồi để có thể sử dụng laptop trở lại và chụp ảnh tốt nghiệp cùng bạn bè vào mùa xuân này.
Ước nguyện lớn nhất của cha mẹ Du lại rất giản dị: “Chỉ cần con sống được, chúng tôi sẽ chăm sóc nó suốt đời”.