Báo điện tử VTC News đưa tin, chiều qua (10/5), tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, hình ảnh nam sinh Ngô Văn Hiếu cõng bạn thân Nguyễn Tất Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.
Được biết ngay sau khi kết thúc buổi học trên trường, Hiếu - hiện là sinh viên năm 5, trường Đại học Y Dược Thái Bình nhanh chóng thu xếp hành lý, bắt xe lên Hà Nội để kịp dự lễ tốt nghiệp của Minh. Hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương ấy một lần nữa lan tỏa câu chuyện đẹp về tình bạn của hai chàng trai đến từ Thanh Hóa.
Nguyễn Tất Minh tốt nghiệp đại học sau hơn 4 năm học với bằng Giỏi ngành Khoa học máy tính, điểm CPA 3.23/4. Hình ảnh Hiếu cõng Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.
Hình ảnh Hiếu cõng Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: VTC News
Nhiều người bày tỏ sự khâm phục và xúc động trước tình bạn đặc biệt của hai em: "Tình bạn của các em thật đẹp và đáng trân trọng"; "Chưa nói đến tài năng, nhân cách Hiếu như vậy là điều vô cùng đáng quý trong xã hội ngày nay. Tôi tin Hiếu khi ra trường sẽ là bác sỹ có tâm, có tầm"; "Cảm ơn thông điệp yêu thương của hai em đã lay động hàng triệu trái tim"…
Đặc biệt, không ít người dành lời khen ngợi cho bố mẹ Hiếu - những người phụ huynh có tấm lòng bao dung và cao cả. Bởi không phải ai cũng sẵn lòng để con mình vất vả cõng bạn suốt nhiều năm trời.
Theo báo Dân trí, Nguyễn Tất Minh sinh ra trong gia đình nghèo (ở xóm 1, xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa). Minh bị tật nguyền bẩm sinh ở chân không thể đi lại, cánh tay phải cũng không thể cử động cầm, nắm.
Suốt 10 năm, Hiếu tự nguyện làm đôi chân giúp Minh đến trường. Có Hiếu ở bên, Minh như có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Suốt quá trình học tập, Minh và Hiếu luôn là học sinh xuất sắc của trường. Cả hai được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, được gặp và nhận quà của Chủ tịch nước.
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Nguyễn Tất Minh đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, còn Ngô Minh Hiếu đạt 28,15 điểm, trúng tuyển Đại học Y dược Thái Bình sau khi trượt nguyện vọng 1 vào Đại học Y Hà Nội vì thiếu 0,25 điểm.
Suốt hơn 4 năm qua, Hiếu và Minh vẫn giữ liên lạc với nhau. Trong hai năm đầu đại học, khi chưa phải đi học lâm sàng ở viện, Hiếu thường tranh thủ thời gian rảnh lên Hà Nội thăm Minh.
Hai năm gần đây, do vừa học lý thuyết ở trường, vừa học lâm sàng, lại phải đi trực và đi thực tế, Hiếu ít gặp Minh hơn nhưng cả hai vẫn chia sẻ về cuộc sống và học tập. Hiếu hy vọng Tất Minh tiếp tục có mặt tại lễ tốt nghiệp của mình tại ĐH Y dược Thái Bình vào năm sau.