Đóng

Nam diễn viên "Thần điêu đại hiệp" qua đời

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Sự ra đi của nam diễn viên "Thần điêu đại hiệp" - Trịnh Lôi khiến người hâm mộ điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) tiếc thương.

Theo HK01, tang lễ của nam diễn viên Trịnh Lôi (tên khai sinh là Trịnh Hồng Vinh) đã được gia đình tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Hong Kong (Trung Quốc).

Theo cáo phó từ gia quyến, ngôi sao võ thuật gạo cội một thời qua đời vào ngày 25/3, hưởng thọ 82 tuổi. Ông ra đi do tuổi cao sức yếu. Sau lễ viếng, linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Cape Collinson vào ngày 13/4.

Nam diễn viên Trịnh Lôi qua đời ở tuổi 82. (Ảnh: HK01)

Xuất thân là một vận động viên thể hình, ông bước chân vào điện ảnh sau khi tham gia tuyển chọn diễn viên quy mô lớn do hãng phim tổ chức.

Từ đó, Trịnh Lôi nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong dòng phim võ hiệp, thường đảm nhận các vai phụ có cá tính mạnh hoặc phản diện. Dù không phải ngôi sao hàng đầu, ông vẫn để lại dấu ấn nhờ phong cách diễn xuất chắc tay và khả năng thể hiện các cảnh hành động.

Trong ký ức của nhiều khán giả truyền hình, Trịnh Lôi xuất hiện dày đặc trong các bộ phim kinh điển, đặc biệt là các phiên bản chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Ông từng góp mặt trong Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay các tác phẩm như Trần Chân, nơi ông đảm nhận những nhân vật có chiều sâu và tạo được ấn tượng riêng.

Với ngoại hình rắn rỏi và thần thái đặc trưng, ông thường được giao các vai võ sư, cao thủ hoặc nhân vật phản diện có nội tâm phức tạp.

Không chỉ dừng lại ở truyền hình, Trịnh Lôi còn tham gia nhiều phim điện ảnh trong giai đoạn Thiệu Thị phát triển mạnh mẽ. Ông từng đứng cùng hàng ngũ với những tên tuổi như Vương Vũ, La Liệt hay Trương Dực, tạo nên thế hệ diễn viên võ thuật đặt nền móng cho dòng phim hành động Hoa ngữ. Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, sự hiện diện của ông luôn góp phần hoàn thiện cấu trúc nhân vật và tăng tính kịch tính cho câu chuyện.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Trịnh Lôi lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Việc không tham gia các hoạt động công chúng khiến hình ảnh của ông dần vắng bóng trong truyền thông, đặc biệt với thế hệ khán giả trẻ. Tuy nhiên, đối với những người từng theo dõi phim Hong Kong trong giai đoạn vàng son, ông vẫn là một gương mặt quen thuộc, gắn liền với ký ức về thời kỳ phim võ hiệp phát triển rực rỡ.

Tin nổi bật