Phụ nữ sô dẫn thông tin từ Xportsnews, nam đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Chang Min đã qua đời sau khi bị xuất huyết não. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41 khi vẫn còn bao dự định dang dở chưa được thực hiện.
Trước đó vào hôm 20/10, nam đạo diễn bị ngã quỵ do xuất huyết não và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trước khi ra đi, Kim Chang Min đã đồng ý hiến tạng cho những bệnh nhân nguy kịch. Xportsnews cho hay, sự đóng góp to lớn của cố đạo diễn cho ngành y học có thể giúp cứu sống được 4 người.
Em gái của đạo diễn Kim thông báo trên trên trang cá nhân vào 9/10: "Anh trai tôi đã ngã quỵ vì xuất huyết não vào 20/10. Anh ấy được tuyên bố là chết não vào 7/11 và đã hiến tặng nội tạng của mình cho 4 người để chia sẻ cuộc sống mới quý giá. Anh ấy đã về với Chúa.
Bất chấp mong muốn tha thiết của cả gia đình, anh ấy đã không bao giờ tỉnh lại. Anh ấy có vẻ mạnh mẽ bên ngoài, nhưng là một người ấm áp và mỏng manh hơn bất kỳ ai khác".
Kim Chang Min qua đời ở tuổi 41 sau khi bị xuất huyết não.
Tang lễ của đạo diễn Kim Chang Min được tổ chức tại Phòng số 1 ở Nhà tang lễ Bệnh viện Guri thuộc đại học Hanyang. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 6h30 sáng 10/11 (giờ địa phương). Nơi an nghỉ cuối cùng của cố đạo diễn nằm ở Yeonhwajang, thành phố Suwon.
Sinh ra tại Seoul vào năm 1985, đạo diễn Kim bắt đầu với vai trò quản lý đạo cụ cho bộ phim The Suspect năm 2013 và làm thành viên nhóm hoạt hình trong dự án Ý chí anh hùng, Vua bạch phiến, Chờ cơn mưa, The Firefighters…
Anh giành Giải thưởng Đạo diễn tại Liên hoan Phim Nhân quyền Cảnh sát lần thứ 5 cho bộ phim Someone's Daughter năm 2016. Kim cũng là đạo diễn phim ngắn Exit No. 3, Guui Station năm 2019, theo Tạp chí Tri thức.