Người đàn ông may mắn này là Josh Garrity, 30 tuổi, đến từ Cumbria, Anh quốc. Anh tham gia chuyến đi câu kéo dài 5 ngày cùng nhóm bạn có chung niềm đam mê tại Tây Ban Nha.
Tối ngày 16/10, khi cả nhóm đang câu cá trên sông Serge, chiếc cần của Josh bất ngờ bị kéo căng dữ dội. Con cá có sức mạnh đến mức suýt kéo anh xuống nước, buộc anh phải nhờ đồng đội hỗ trợ. Sau một hồi vật lộn căng thẳng, nhóm của Josh mới có thể đưa được “gã khổng lồ” lên bờ an toàn vào khoảng 21h30 cùng ngày.
Cận cảnh con cá trê khổng lồ dài gần 3m.
Con cá được xác định là cá trê Wells châu Âu – loài cá da trơn lớn nhất thế giới, thường sinh sống ở khu vực sông Ebro (Tây Ban Nha) và sông Volga (Nga).
Josh Garrity chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ: “Ban đầu, tôi không biết mình đang đối đầu với con gì. Nó mạnh khủng khiếp, suýt nữa kéo chúng tôi xuống sông. Chúng tôi phải phối hợp hết sức mới giữ được cần. Thật sự là lần câu cá đáng nhớ nhất trong đời tôi.”
Được biết, Garrity và bạn bè đang tham dự chuyến câu cá trê khổng lồ do Peter Owen, 44 tuổi, tổ chức. Owen xác nhận đây là con cá trê lớn nhất từng được bắt tại con sông này, vốn nổi tiếng là nơi cư trú của những cá thể kích thước “khủng”.
Cả nhóm mất khoảng 30 phút mới đưa được con vật lên để tiến hành đo đạc.
Trước đó, năm 2023, một ngư dân người Italy tên Alessandro Biancardi từng lập kỷ lục thế giới với con cá trê Wells dài 2,85m. Gần đây, vào tháng 9, ba ngư dân ở Nam Moravia (Cộng hòa Séc) cũng bắt được một cá thể bạch tạng dài 2,5m, nặng hơn 100kg.
Loài cá trê Wells châu Âu có tốc độ sinh sản nhanh, khả năng phát triển vượt trội và tính ăn tạp cao. Chúng thường sống ở vùng nước ngọt hoặc nước lợ, có thân xám, mắt nhỏ, miệng rộng và ưa săn cá cùng chim nước. Ở một số quốc gia châu Âu như Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh, sự phát triển ồ ạt của loài này đang gây lo ngại vì ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.