Đóng

Sát hại con trai 3 tháng tuổi để "dạy vợ một bài học", người đàn ông lĩnh án 92 năm tù

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì muốn "dạy vợ một bài học", người cha đã sát hại con trai 3 tháng tuổi. Vụ án được công tố viên đánh giá là "vô cùng tàn nhẫn."

VTC News đưa tin, Eliasard Moneus (29 tuổi, bang Indiana, Mỹ) vừa bị kết án với hai tội danh nghiêm trọng là giết người và mưu sát. Theo hồ sơ tòa án, Moneus đã thực hiện hành vi tàn độc với cậu con trai 3 tuổi khiến đứa bé tử vong do ngạt thở. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn dùng thanh kim loại tấn công vợ là Edlie, gây ra những vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

Bé trai xấu số. Ảnh: Mirror

Công tố viên Quận Tippecanoe, bà Elyse Madigan, đã không giấu nổi sự kinh hoàng, gọi đây là một trong những vụ án đau lòng và tàn nhẫn nhất bà từng chứng kiến: “Không còn gì tệ hơn thế này nữa.

Kết quả khám nghiệm tử thi đã phơi bày sự thật kinh hoàng: bé Jacob tử vong do ngạt nước, với khoảng 100ml nước giặt trong phổi. Vụ việc gây chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương.

Thẩm phán Meyer tuyên phạt Moneus 62 năm tù cho tội giết con trai và 30 năm cho tội mưu sát vợ, tổng cộng 92 năm tù giam, án được thi hành liên tiếp. Ảnh: Mirror

Theo Người đưa tin, công tố viên cho biết, động cơ của Moneus là muốn "dạy vợ một bài học" vì cho rằng cô không tôn trọng hắn. Bà Madigan nhấn mạnh: "Bị cáo nhiều lần khẳng định rằng hắn không quan tâm đến hậu quả, chỉ muốn khiến Edlie hiểu rằng cô không thể coi thường đàn ông."

Khi tuyên án, Thẩm phán Meyer đã kịch liệt lên án hành vi của Moneus: “Anh đã giết chính con mình. Tôi không thể nghĩ ra tội ác nào tồi tệ hơn. Đây là một trong những vụ giết người man rợ nhất mà tôi từng thấy." Thẩm phán kết luận rằng việc Moneus sát hại đứa trẻ vô tội chỉ vì mối thù hằn cá nhân với vợ là biểu hiện đáng sợ của thói chiếm hữu và bạo lực gia đình tàn độc.

Cuối cùng, Thẩm phán Meyer tuyên phạt Moneus 62 năm tù cho tội giết con trai và 30 năm tù cho tội mưu sát vợ, tổng cộng 92 năm tù giam, thi hành liên tiếp. Ông tuyên bố: "Không bản án nào có thể xóa bỏ nỗi đau này, nhưng công lý phải được thực thi." Vụ án đã gây bàng hoàng sâu sắc, thúc đẩy các tổ chức xã hội kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Tin nổi bật