Tờ Thairath đưa tin, cư dân mạng Thái Lan xôn xao sau khi vợ của nam ca sĩ King The Voice (tên thật là King Pichet Buakhum) chia sẻ chuyện chồng cô bị bệnh đột ngột, sau buổi biểu diễn tại thành phố Pattaya (tỉnh Chon Buri, Thái Lan).
Cụ thể, rạng sáng 17/8, nam ca sĩ có triệu chứng khó thở, chóng mặt, buồn nôn và mất thăng bằng. Nhân viên khách sạn lập tức gọi cấp cứu để đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Tại bệnh viện, nam ca sĩ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và tiến hành CT Scan khẩn cấp.
Kết quả ban đầu cho thấy anh bị tắc nghẽn mạch máu vùng cổ bên phải, ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu não, đây là khu vực kiểm soát vận động và thăng bằng. Các bác sĩ ngay lập tức cho anh chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU).
Tuy nhiên, tình trạng bệnh phức tạp buộc gia đình phải xin chuyển King The Voice về điều trị tại Bangkok (Thái Lan). Quá trình vận chuyển bằng xe cứu thương kéo dài đến rạng sáng, khiến cả gia đình rơi vào trạng thái kiệt sức.
Nam ca sĩ King The Voice nhập viện sau buổi biểu diễn.
Gần đây, vợ nam ca sĩ tiếp tục đăng tải thông tin khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng. Theo đó, bác sĩ xác định anh đã bị đột quỵ do tắc động mạch bên phải tại nhiều điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng giữ thăng bằng.
Hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa thể ngồi dậy hay di chuyển nhanh, tay phải chưa hoàn toàn cử động được, thường xuyên chóng mặt, đau đầu dữ dội và gặp tình trạng nhìn đôi. Dù vậy, may mắn là anh chưa bị yếu liệt tay chân, vẫn giao tiếp và ăn uống được một chút.
Đáng chú ý, vợ của nam ca sĩ cũng từng là bệnh nhân đột quỵ. Trên trang cá nhân, chị nghẹn ngào viết: "Chúng tôi sẽ phải cùng nhau điều chỉnh lại mọi thứ trong cuộc sống".
Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời động viên, tiếp sức tinh thần cho gia đình nam ca sĩ. Đặc biệt, nhóm nhạc Y2Rock còn dự định tổ chức một đêm nhạc để gây quỹ và động viên King The Voice, khiến vợ chồng anh xúc động vì tình cảm chân thành.
Vợ của King The Voice đã thay mặt anh gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã động viên. Cô cho biết chồng sẽ phải nằm điều trị trong bệnh viện thêm một thời gian, đồng thời hứa rằng sẽ cho anh đọc tất cả lời nhắn động viên khi sức khỏe ổn định hơn.
Ca sĩ King The Voice sinh năm 1978 tại Bangkok, từng là thí sinh nổi bật ở The Voice Thailand mùa 1 (2012), đại diện đội huấn luyện viên Stamp và lọt vào vòng chung kết.
Trước đó, anh là một giảng viên thanh nhạc có tiếng, từng tham gia dàn hợp xướng chuyên nghiệp, hát bè cho nhiều ngôi sao âm nhạc. Năm 2012, King The Voice ký hợp đồng với Universal Music Thailand, trở thành nghệ sĩ Thái đầu tiên của hãng.