Ngày 21/8, một người bạn thông báo Tạ Chấn Đình (Eli Hsieh) đang mất tích, đồng thời kêu gọi nếu có ai gặp nam ca sĩ này thì liên lạc ngay với anh, có rất nhiều người đang lo lắng và tìm kiếm Tạ Chấn Đình. Bài đăng cuối của Tạ Chấn Đình là vào ngày 11/8, sau đó anh được cho là đã mất tích, hoàn toàn không còn liên lạc với gia đình, bạn bè.
Được biết, Tạ Chấn Đình từng vật lộn với chứng trầm cảm từ khi còn là thiếu niên, phải chuyển trường tới 3 lần do bị bắt nạt. Đầu năm 2025, nam ca sĩ tiết lộ anh đang gặp khó khăn tài chính và phải đi vay nặng lãi.
Đáng chú ý, nam ca sĩ này từng bị cảnh sát bắt 2 lần trong năm 2025. Cụ thể, hồi tháng 1, anh bị cáo buộc dùng dao đe dọa bạn gái cũ. Đến tháng 6, anh tiếp tục phải làm việc với cảnh sát vì tình nghi liên quan đến lừa đảo.
Khi chia sẻ về biến cố này, anh kể lại: “Tháng 6 năm nay, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị công tố viên truy tố tội lừa đảo. Dù bản thân vô cùng bàng hoàng, tôi vẫn phối hợp với cơ quan chức năng, bị còng tay, giam giữ và chờ phiên tòa xét xử”.
Cư dân mạng lo lắng khi hay tin Tạ Chấn Đình mất tích.
Mặc dù Tạ Chấn Đình sau đó được tuyên bố vô tội nhưng cú sốc tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý của nam ca sĩ. Anh từng bộc bạch trong một bài viết dài: “Đúng là họa vô đơn chí. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, đời người thì mười phần chẳng như ý đến tám chín. Gần đây, việc mất mát người thân, mâu thuẫn, bất hòa với bạn bè cũng khiến tôi phải dùng đến số tiền khẩn cấp tích góp bấy lâu. Thành thật mà nói, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh tâm lý của tôi”.
Thậm chí, nam ca sĩ thừa nhận từng nghĩ đến cái chết trong giai đoạn khủng hoảng. “Thưc sự, tôi quá đau khổ!”, anh bày tỏ.
Từ những điều trên, nhiều người lo sợ Tạ Chấn Đình mất tích vì nghĩ quẩn. Công chúng lo lắng, phát động cuộc tìm kiếm và cầu mong cho nam ca sĩ được bình an. Mới đây, vào rạng sáng 24/8, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân nhằm thông báo về tình hình hiện tại của mình.
Mở đầu bài viết, anh xin lỗi vì đã khiến khán giả lo lắng, cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ. Nam ca sĩ cho biết mỗi ngày anh phải uống 19 viên thuốc điều trị bệnh tâm lý, và vì hết thuốc nên anh cố gắng ngủ để tránh làm những điều “ngu ngốc”.
Tuy nhiên, Tạ Chấn Đình vẫn viết rất dài về cảm giác mất kiểm soát, bất lực, luôn suy nghĩ về cái chết dù hát những bài hát khuyến khích mọi người sống dũng cảm. Về chuyện nợ nần, anh đang ra sức làm việc, bán bớt đồ đạc và được đồng nghiệp tạo điều kiện cho trả dần.
Nam ca sĩ bất ngờ đăng bài lúc rạng sáng, xin lỗi vì đã khiến khán giả lo lắng.
Bên cạnh đó, nam ca sĩ đính chính những tin đồn không đúng về mình. "Nếu tôi thực sự đâm bạn gái cũ, liệu tôi có còn được ở đây phát hành nhạc mới, làm concert, trò chuyện với mọi người không? Tôi không nghĩ đây là một câu hỏi quá khó, và tôi không muốn giải thích thêm những điều vô nghĩa nữa. Suy cho cùng, những người tin tưởng tôi thì không cần giải thích, tôi không cần lãng phí thời gian giải thích với người không tin", anh chia sẻ.
Nhắc về chuyện tương lai, nam ca sĩ tâm sự: "Thật khó khăn khi phải tồn tại trong thế giới này. Nhưng tôi vẫn phải trả những gì tôi nợ. Còn về tương lai, tôi xin để số phận quyết định. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tôi vẫn ổn và đang uống thuốc đều đặn. Tôi chỉ thất vọng về bản thân mình và bản chất con người".