Theo VnExpress, Carrie Edwards (59 tuổi) đến từ Midlothian, bang Virginia, Mỹ nói không thường xuyên chơi xổ số. Hôm 8/9, bà thử hỏi ChatGPT một câu vu vơ: "Bạn có số nào cho tôi không?" và được AI này gợi ý một dãy số.
Ngày 10/9, bà nhận tin nhắn "Vui lòng đến nhận tiền trúng thưởng". Ban đầu, Edwards cho rằng đây là tin nhắn lừa đảo. Sau khi kiểm tra lại thông tin, bà phát hiện dãy số mình mua đã trùng bốn trong năm số chính cùng với số Powerball trong kỳ mở thưởng ngày 8/9.
Carrie Edwards nhận giải thưởng ở Virginia, Mỹ, tháng 9/2025. Ảnh: NY Post
Với hình thức xổ số này, người chơi phải chọn năm số từ 1 đến 69 và một số Powerball từ 1 đến 26. Nếu trúng cả 6 số sẽ nhận giải độc đắc, còn trùng một phần sẽ được các giải phụ.
Giải thưởng ban đầu của bà Edwards trị giá 50.000 USD, nhưng nhờ trả thêm một USD cho tùy chọn Power Play, số tiền của bà được nhân ba lên 150.000 USD.
"Tôi nghĩ đây là món quà trời cho và tôi biết chắc mình cần làm gì với số tiền này", bà nói. Edwards đã gửi toàn bộ 150.000 USD cho ba tổ chức từ thiện. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể giúp đỡ người khác", bà nói.
Theo báo Tuổi trẻ, đúng như lời hứa, bà đã quyết định chia đều tiền thưởng 150.000 USD cho ba tổ chức từ thiện. Tổ chức đầu tiên là Hiệp hội Thoái hóa thùy trán não (AFTD), nơi nghiên cứu căn bệnh đã cướp đi sinh mạng chồng bà vào năm 2024.
Tổ chức thứ hai là Shalom Farms ở Richmond, một nông trại tập trung vào giải pháp cộng đồng cho vấn đề mất an ninh lương thực. Tổ chức cuối cùng là Hội Cứu trợ Hải quân - Thủy quân lục chiến, nơi cha bà - một phi công chiến đấu - từng quyên góp thường xuyên lúc sinh thời.
Bà Edwards nhấn mạnh bà cảm thấy may mắn khi có thể giúp đỡ người khác: "Đây là khoản tiền bất ngờ mà tôi không mong đợi, và chắc chắn chúng sẽ giúp đỡ những người cần chúng".