Đóng

Mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên làm 85 người chết và mất tích

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Tính đến 17h chiều 22/11, mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, trong đó có 72 người chết, 13 người đang mất tích.

Theo thông tin từ báo Lao động, trong báo cáo cập nhật đến chiều 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đợt mưa lũ đang gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tại nhiều tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Từ 19h ngày 21/11 đến 16h ngày 22/11, mưa tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến 20 - 40mm. Tuy nhiên, nhiều trạm ghi nhận lượng mưa lớn hơn nhiều như Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 90mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 90mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 56mm, Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 52mm.

Dự báo từ tối 22 đến 24/11, mưa tiếp tục gia tăng: khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có thể đạt 60-120mm, cục bộ trên 250mm. Phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa dự báo mưa 40-80mm, có nơi vượt 150mm.

Thiệt hại do đợt mưa lũ lần này tại Nam Trung Bộ vô cùng nặng nề. Ảnh: Báo Tiền phong.

Chiều nay, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống nhưng vẫn ở mức khá cao.

Tại Đắk Lắk, lúc 16h chiều nay, lũ trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn trên BĐ3 là 1,41m, trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn vượt BĐ3 là 3,86m, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn dưới BĐ2 là 0,87m.

Tại Khánh Hoà, lũ trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa xuống dưới BĐ3 là 0,15m. Tại Đồng Nai, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài chiều nay trên BĐ2 là 0,16m.

Trong trong đêm nay và ngày mai (23/11), lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2, sông Dinh (Khánh Hòa) tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 đến trên BĐ2, sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Tình hình ngập lụt đã giảm nhanh. Tính đến 17h chiều nay, Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập sâu. Đắk Lắk còn 4 xã, phường đang ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tại Khánh Hòa, hầu hết các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút, chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí ngập lụt. Lâm Đồng cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập tại xã Nam Đà (105 hộ) và xã Cát Tiên (22 hộ).

Lực lượng chức năng đưa lương thực, nước uống hỗ trợ người dân. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng.

Báo Tiền phong cho biết, thiệt hại do đợt mưa lũ lần này tại Nam Trung Bộ là vô cùng nặng nề. Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, trong đó có 72 người chết, 13 người đang mất tích.

Đắk Lắk, nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất cũng là khu vực tang thương nhất với 44 người chết và 8 người đang mất tích. Tại Khánh Hoà 14 người chết, 2 người đang mất tích, chủ yếu là nạn nhân của sạt lở đất. Gia Lai, Lâm Đồng mỗi địa phương có 5 người thiệt mạng. Đà Nẵng có 2 người chết, 2 người mất tích. Huế có 2 người chết, Quảng Trị 1 người bị thương.

Về lưới điện, tính đến chiều tối 22/11, các đơn vị điện lực ở miền Trung đã kịp thời khôi phục điện lưới cho 920.141 khách hàng, còn 258.045 khách hàng vẫn mất điện (tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai).

Hạ tầng thiết yếu tại nhiều tỉnh vẫn đang chịu áp lực lớn. Hơn 1,17 triệu khách hàng từng mất điện, đến nay vẫn còn hơn 258.450 trường hợp chưa thể khôi phục, chủ yếu tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai. Mạng chuyên dùng và mạng viễn thông công cộng tiếp tục bị gián đoạn khi hàng trăm trạm BTS mất kết nối. Giao thông chưa thể thông suốt khi 13 vị trí quốc lộ còn ngập hoặc sạt lở, 6 đoạn đường sắt phải cấm lưu thông.

Trong bối cảnh thiệt hại còn tiếp tục được cập nhật, nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ các địa phương cho thấy mức độ ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lần này. Gia Lai phải xin 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất xử lý nước Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs. Đắk Lắk cần tới 2.000 tấn lương thực, hàng nghìn túi thuốc y tế, túi an sinh, hơn 30.000 lít hóa chất khử trùng cùng lượng lớn giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Trong khi mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương đang nỗ lực chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn và từng bước phục hồi đời sống cho người dân.

Tin nổi bật