Rạng sáng 25/7, trận mưa lớn hiếm gặp trút xuống tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã nhấn chìm một trang trại nuôi bọ cạp quy mô hàng triệu con, khiến chủ trại – ông Xu – gần như trắng tay sau một năm dốc toàn bộ vốn liếng và công sức.
Trao đổi với phóng viên Red Star News, ông Xu, cư dân huyện Yixian, thành phố Bảo Định, cho biết đã vay hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) để xây dựng trang trại nuôi khoảng 5 triệu con bọ cạp, bao gồm cả giống sinh sản và thương phẩm.
Trang trại đặt tại thị trấn Tây Sơn, cách nhà hơn 30 km, nằm sát một nhánh sông Thác – khu vực vốn tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt khi có mưa lớn. Dù không ở tại đây, ông vẫn thuê nhân viên túc trực và chăm sóc đàn bọ cạp hằng ngày.
Khoảng 4h sáng hôm đó, mưa bắt đầu dồn dập. Ông Xu mất ngủ vì linh cảm bất an. Đến 5h, điện thoại liên tục nhận tin nhắn báo khẩn: cổng, văn phòng và khu nuôi đã bị nước lũ cuốn phăng.
Khi tới hiện trường, ông chết lặng chứng kiến khu sinh sản bị phá hủy hoàn toàn, hàng triệu con bọ cạp bị nước cuốn đi, số còn sót lại mắc kẹt dưới nước, không thể cứu.
Video: Saostar
Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, ông lái xe trở lại Tây Sơn để kiểm tra tình hình. Lúc này, mưa ở trung tâm huyện Yixian đã ngớt nhưng đường sá vẫn trơn trượt, nhiều đoạn bị nước chia cắt, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.
“Trang trại không mua bảo hiểm, giờ tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu”, ông nghẹn ngào nói.
Tin tức này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, với những bình luận như: "Liệu bọ cạp có bị cuốn vào nhà dân không?", "Chúng đi đâu rồi? Tôi lo chúng có thể cắn người", và "Nếu một số con bọ cạp sống sót ngoài tự nhiên thì sao? Liệu chúng có trở thành ổ dịch ở những ngọn núi xung quanh không?.