Theo báo Người lao động, ngày 11/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh Whitmore, thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".
Bệnh nhân là ông S.S.P. (SN 1965, tạm trú tại tiểu khu 280, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).
Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, mệt từ đầu tháng 7/2025, đã nhiều lần khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.
Đến ngày 7/8, bệnh trở nặng với biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi bệnh nhân từng điều trị. Ảnh: Lao động
Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ ổ áp xe vào ngày 16.8 và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh mạnh theo phác đồ.
Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy và được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Ngày 31/8, khi bệnh diễn biến xấu, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và ông đã tử vong trong ngày. Đến 8/9, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore, theo báo Lao động.
"Vi khuẩn ăn thịt người" gây nguy cơ tử vong cao
Theo báo Tuổi trẻ, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh nếu không được điều trị kịp thời.
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei tồn tại trong đất, nước bẩn, thường xâm nhập qua vết thương hở hoặc đường hô hấp, đặc biệt vào mùa mưa.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo người dân tại khu vực nguy cơ cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh, chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài, viêm phổi, áp xe da hoặc nhiễm trùng không rõ nguyên nhân.