Cựu Hoa hậu Úc kiêm cựu nghị sĩ Kathryn Isobel Hay vừa bị tuyên án 7 tháng tù treo vì hành vi bạo hành chồng cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 8 năm.
Nạn nhân là Troy Richardson – người từng chung sống với Hay và cũng là cha của hai con họ, những đứa trẻ mà bà từng ngược đãi bằng cả lời nói lẫn hành động.
Kathryn Hay, 49 tuổi, là gương mặt nổi tiếng một thời. Bà từng đăng quang Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Úc năm 1999. Sau đó, bà bước vào chính trường, giữ ghế nghị sĩ Đảng Lao động tại Quốc hội Tasmania từ năm 2002 đến 2006. Nhưng đằng sau hào quang, cuộc hôn nhân của bà lại chất chứa những hành vi bạo lực kéo dài.
Theo hồ sơ tòa án, Hay bị kết tội vào tháng 3 với cáo buộc lạm dụng tinh thần và đe dọa bạo lực trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2022.
Các bằng chứng cho thấy bà đã nhiều lần đấm vào mặt ông Richardson, ném ngũ cốc vào người ông và thường xuyên lăng mạ.
Cựu Hoa hậu Úc kiêm cựu nghị sĩ Kathryn Isobel. Ảnh: ABC News
Ông Richardson kể lại, trong khi lái xe, ông từng bị vợ đánh vào mặt bằng giày chỉ vì “không làm đúng ý”. Ông cũng liên tục nhận được những danh sách công việc cần làm từ vợ, kèm lời đe dọa và mắng nhiếc. “Nếu không làm đúng, tôi sẽ bị mắng. Nếu làm đúng, cô ấy lại đưa một danh sách khác”, người đàn ông nói.
Trong tuyên bố được đọc tại tòa, ông Richardson cho biết hiện mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và lo âu nghiêm trọng, trong khi các con của ông vẫn đang chịu nhiều đau khổ. Ông thú nhận từng sống trong cảm giác cô lập hoàn toàn vì sợ không ai tin vào câu chuyện mình bị bạo hành.
Thẩm phán Simon Brown, người chủ tọa vụ án tại Tòa án Launceston, cho rằng phần lớn các cáo buộc đối với Hay đã được chứng minh. Ông mô tả hành vi của bà là ví dụ nghiêm trọng về bạo lực gia đình, đồng thời khẳng định quãng thời gian ông Richardson chung sống với bà “chắc hẳn vô cùng khắc nghiệt”.
Báo cáo tâm lý cũng chỉ ra rằng Hay hiện không thực sự nhận thức được mức độ sai trái của mình, dù luật sư Marcia Edwards cho rằng điều này phản ánh sự “hoài nghi hơn là phủ nhận” của thân chủ.
Kathryn Isobel hồi trẻ. Ảnh: Mercury
Trong suốt phiên xét xử, Hay nhiều lần bật khóc. Cuối cùng, tòa tuyên phạt 7 tháng tù, hoãn thi hành trong hai năm rưỡi với điều kiện bà không tái phạm.
Thẩm phán Brown nhận định, tuổi thơ của Hay bị hủy hoại bởi bạo lực gia đình, và bản thân bà cũng đau khổ sau khi phạm tội. Hiện bà mất liên lạc với các con, không tìm được công việc ý nghĩa và trở thành tâm điểm soi mói của truyền thông. “Rõ ràng là danh tiếng của bà ấy đã bị hủy hoại”, thẩm phán nhấn mạnh.
Luật sư Edwards cho biết hiện Hay đang sống tại một nơi trú ẩn dành cho phụ nữ và tham gia các khóa học miễn phí để tự rèn luyện bản thân. Những khóa học này, theo bà Edwards, sẽ giúp thân chủ học cách cư xử công bằng, thẳng thắn nếu sau này bước vào một mối quan hệ mới.