Theo Indiatoday, cảnh sát cho biết, một phụ nữ 57 tuổi ở quận Prakasam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, đã ra tay sát hại con trai mình với sự hỗ trợ của người thân do phẫn nộ trước hành vi sai trái của anh ta.
Cụ thể, theo thông tin từ phía cảnh sát trưởng quận Prakasam - ông AR Damodar cho biết K Lakshmi Devi (57 tuổi) bị buộc tội sát hại con trai mìn - K Shyam Prasad (35 tuổi), vào ngày 13/2.
Theo kết quả điều tra, một số người thân của Devi đã tham gia vào vụ việc và giúp cô thực hiện hành vi này.
"Không thể chịu đựng được những hành vi đồi bại và thiếu chuẩn mực của con trai, bà Lakshmi Devi đã quyết định ra tay”, ông Damodar chia sẻ với tờ PTI.
Vị cảnh sát cũng tiết lộ rằng Prasad đã có những hành vi không đứng đắn với dì ruột và các thành viên khác trong gia đình tại Bengaluru, Khammam và Hyderabad.
Ngoài ra, Prasad bị cáo buộc từng cố gắng tấn công tình dục dì ruột của mình ở Hyderabad và Narasaraopeta.
Sau vụ giết người, thi thể của của người đàn ông bị phân thành nhiều mảnh, phi tang xuống kênh Nakalagandi ở làng Cumbum.
Nhiều nghi phạm liên quan tới vụ việc hiện đang bỏ trốn và cảnh sát đang truy tìm họ.
Một người mẹ, với sự hỗ trợ của người thân, đã sát hại con trai. Ảnh minh họa.
Trong một sự việc hi hữu khác tại Ấn Độ, một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt vào tối 15/2 vì hành vi con gái ba tháng tuổi xuống sàn tại nhà riêng ở Kurla, khiến bé tử vong.
Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra sau khi vợ của bị cáo đánh con gái lớn vì bé không chịu ăn. Cơn giận bùng lên, anh ta liền giật đứa con nhỏ từ tay vợ và ném xuống sàn.
Bị cáo được xác định là Parvez Siddiqui, sống cùng vợ và 3 con gáo LIG Colony, Kurla (West). Cảnh sát cho biết Parvez hiện thất nghiệp, sống phụ thuộc vào thu nhập của ba anh trai, những người đang làm việc trong một công ty dược phẩm.
Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14/ 2, khi hai anh trai của Parvez đã đi làm. Lúc đó, Saba đang ngồi trong phòng ngủ, cố gắng dỗ con gái lớn Daniya ăn, trong khi Parvez cũng có mặt trong phòng.
Khi Daniya từ chối ăn, Saba gõ nhẹ lên đầu con, hành động này khiến Parvez tức giận. Giữa hai vợ chồng nổ ra tranh cãi, Parvez bị cáo buộc đã lăng mạ và hành hung vợ.
Sau đó, cả hai đi ra phòng khách, nơi các thành viên khác trong gia đình đang có mặt. Cơn giận dữ chưa nguôi, Parvez tiếp tục sỉ nhục và tấn công Saba. Đỉnh điểm, anh ta giật lấy Afiya khỏi lòng vợ, tàn nhẫn ném con bé xuống sàn rồi bỏ đi.
Mẹ của Parvez vội bế con lên, nhưng nhận ra bé không còn phản ứng. Gia đình ngay lập tức đưa bé đến một bệnh viện tư, nhưng bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong khi đến nơi.
Nhà chức trách bệnh viện sau đó báo cáo vụ việc với cảnh sát. Dựa trên lời khai của Saba, cảnh sát đã khởi tố vụ án giết người. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết: "Parvez đã bị truy tìm và bắt giữ tại Kurla”.