Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

MC kỳ cựu đột ngột qua đời, biệt thự gần 323 tỷ đồng lập tức bị trộm “ghé thăm”

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

MC Monta Mino gặp sự cố đáng tiếc khi đi ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng và qua đời sau nửa tháng điều trị.

Ngày 1/3, “ông hoàng” truyền hình tạp kỹ của showbiz Nhật Bản Monta Mino qua đời ở tuổi 80, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người hâm mộ. Tờ NKH cho biết, chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi tin tức nam nghệ sĩ hàng đầu ra đi, căn biệt thự trị giá 1,9 tỷ Yen (gần 323 tỷ đồng) của ông đã bị trộm “ghé thăm”.

Cụ thể, sáng sớm 2/3, hai người đàn ông bịt mặt đã cố gắng đập vỡ cửa sổ để đột nhập vào ngôi biệt thự của MC Monta Mino. Phát hiện dấu hiệu bất thường, người thân của ông lập tức báo cảnh sát.

Qua điều tra hiện trường, cảnh sát phát hiện tầng hầm của ngôi biệt thự có dấu hiệu bị đột nhập, camera an ninh cũng ghi lại được cảnh 2 người đàn ông đeo mặt nạ bỏ chạy khi bị phát giác. Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được các đối tượng cố đột nhập vào nhà MC quốc dân này.

Vậy nên, người thân của MC Monta Mino và khán giả không khỏi lo lắng các đối tượng này sẽ manh động, trở lại trộm cắp tài sản một lần nữa. Theo NHK, MC Monta Mino sở hữu khối gia sản rất lớn, ước tính 5 tỷ YEN (khoảng 849 tỷ đồng).

MC Monta Mino gây ấn tượng với phong cách dẫn hài hước.

Trước đó, nam MC gặp sự cố đáng tiếc khi đi ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng vào ngày 16/2. Trong lúc thưởng thức món lưỡi bò, ông bất ngờ bị mắc nghẹn và tắc thở. Những người xung quanh vội vã vỗ lưng ông và gọi xe cấp cứu.

MC Monta Mino nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã rơi vào hôn mê và qua đời sau nửa tháng điều trị. Gia đình cho biết sẽ không có lễ tưởng niệm hay tiễn biệt ồn ào, chỉ có tang lễ nhỏ dành cho người thân.

Monta Mino sinh ra tại Tokyo và bước chân vào lĩnh vực truyền hình năm 1967 với vai trò phát thanh viên tại đài Nippon. Sau khi rời đài, ông trở thành MC tự do và ghi dấu ấn với loạt chương trình ăn khách như The Great Battle Against Poverty, Campus God List, Japan's Wonderful Citizens...

Với phong cách dẫn hài hước, ông chiếm trọn tình cảm của khán giả và được mệnh danh là “MC quốc dân của xứ sở hoa anh đào. Năm 2006, Monta Mino nhận được Kỷ lục Guinness là "MC có chương trình phát sóng trực tiếp dài nhất trong 1 tuần" với thời lượng phát sóng trực tiếp là 21 giờ 42 phút mỗi tuần.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2019, ông quyết định nghỉ việc và tận hưởng cuộc sống hưu trí giản dị, thoải mái. Ông thường xuyên lui tới các nhà hàng thịt nướng để dùng bữa, không ngờ lại xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Sự ra đi của MC Monta Mino không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình mà còn để lại khoảng trống trong ngành giải trí Nhật Bản. Khán giả sẽ mãi nhớ đến hình ảnh một MC tài năng, cống hiến hết mình cho nghệ thuật trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tin nổi bật