Đóng

Mãnh thú điên cuồng tấn công người dân, cả làng náo loạn trong tiếng la hét

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Sáng 22/4, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại làng Gujri Dehriya, thuộc khu rừng Dhamnod, huyện Dhar, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ khi một con báo lớn bất ngờ đột nhập vào khu dân cư.

Sự xuất hiện của mãnh thú đã gây ra tình trạng hỗn loạn đỉnh điểm và làm 5 người bị thương, bao gồm một nhân viên kiểm lâm và bốn người dân địa phương.

Theo lời kể của những người chứng kiến, con báo đột ngột lao ra từ bụi rậm và tấn công bất cứ ai xuất hiện trên đường đi của nó. Trong nỗ lực tự vệ, một người dân đã dùng gậy đánh trả, trong khi một thanh niên khác cũng cố gắng khống chế con vật, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo loạn.

Nhân viên kiểm lâm Daddoo Singh cho biết vụ tấn công xảy ra quá bất ngờ ngay khi nhóm của ông vừa bắt đầu triển khai tìm kiếm, minh chứng cho tính chất nguy hiểm và khó lường của loài thú dữ này.

Hậu quả của cuộc tấn công đã khiến nhân viên Daddoo Singh cùng các dân làng là Mahesh Vaskele, Gyarasi Lal Solanki, Kantabai Rathore và Vikas Dabar gặp phải nhiều thương tích nghiêm trọng.

Mãnh thú điên cuồng tấn công người dân, cả làng náo loạn trong tiếng la hét. Nguồn clip: NĐT 

Bác sĩ Babul Nigwal từ Bệnh viện Dân sự Dhamnod xác nhận các nạn nhân bị nhiều vết cào sâu ở vùng bụng, vai và mặt. Sau khi được sơ cứu tại trung tâm y tế địa phương, cả 5 người đã phải chuyển gấp lên bệnh viện tuyến huyện để điều trị chuyên sâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động một đội ngũ hùng hậu gồm hơn 30 nhân viên kiểm lâm phối hợp cùng cảnh sát để phong tỏa hiện trường. Ông Vijay T Natham, trưởng ban kiểm lâm khu vực, cho biết con báo hiện đang lẩn trốn bên trong một đường ống dưới cống.

Để khống chế con vật, các nhà chức trách đã sử dụng máy móc bịt kín một đầu đường ống, đồng thời đặt lưới và lồng bẫy ở đầu còn lại. Một đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Indore cũng đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác bắt giữ, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

Tin nổi bật