Đóng

Ma túy "nhấn chìm" kiều nữ: Nữ DJ xinh đẹp "ôm" 4kg "cái chết trắng" để lấy 500 USD tiền công

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Mới 28 tuổi, rất xinh đẹp và còn cả tương lai rộng mở phía trước. Thế nhưng, vì lòng than, Ý bất chấp, đánh đổi tất cả.....

Vào khoảng 4h ngày 2/6/2020, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang (nay là xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe chở Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng 2 thanh niên có biểu hiện nhập cảnh trái phép, nên ra tín hiệu dừng xe. Lợi dung đêm tối, hai thanh niên tẩu thoát, còn Ý được đưa về trụ sở làm việc.

 Nữ DJ xinh đẹp "ôm" 4kg ma túy bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Qua kiểm tra, phát hiện Ý cất giấu trong túi hành lý chứa 3 bọc nylon chứa 2kg ma túy ketamine, 940gram ma túy loại methamphetamine, 41 bọc nylon chứa 2.980 viên nén ma túy loại MDMA (trọng lượng 1,1kg). Tổng cộng số ma túy là hơn 4kg.

Tại cơ quan công an, Ý khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bịch trà và những viên nén trong các bọc nilông trên là ma túy. 

Ý khai nhận bản thân sang Campuchia từ năm 2017, sinh sống tại thành phố Shihanouk bằng nghề DJ (chỉnh nhạc) cho các quán bar, karaoke. Trong thời gian làm việc tại đây, Như Ý quen với một khách nam thường xuyên đến quán bar nơi cô làm DJ chơi. Trong lúc trò chuyện, vị khách này gợi ý cho Như Ý tìm người vận chuyển ma tuý về Việt Nam tiêu thụ.

Do cần tiền nên hôm 30/5/2020, Như Ý liên lạc với vị khách nam nói trên để vận chuyển 3kg ma tuý đá và 2.980 viên ma tuý vận chuyển từ Camphuchia về Việt Nam, điểm giao hàng là tại TP.HCM để lấy tiền công 500 USD.

Trước khi lên đường vận chuyển "hàng" về Việt Nam, cô gái xinh đẹp này cho ma tuý vào các túi trà màu xanh rồi cho vào ba lô. Khi Như Ý vừa qua biên giới, đến xã Khánh An (nay là xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đỗ Như Ý khóc tại tòa vì ân hận. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo báo Dân Việt, Như Ý được đánh giá rất xinh đẹp, là một hot girl bởi sở hữu một dáng người thon gọn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn. Thế nhưng, vì tiền, Như Ý đã bất chấp pháp luật, nhận vận chuyển, gieo rác "cái chết trắng" để trục lợi bất chính.

Ngày 17/9/2020, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa tuyên phạt Đỗ Như Ý mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.

Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con ường tội lỗi.

Tin nổi bật