Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ma túy "nhấn chìm" kiều nữ: "Hotgirl" 18 tuổi "xinh như hoa" nhưng ma mãnh, cùng người tình buôn "cái chết trắng"

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Kiệt và Ngân “mun” lấy hàng từ Campuchia về, cất giấu tại một căn nhà ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè rồi chia nhỏ, phân phối cho các đại lý cấp dưới. Ngân “mun” có vai trò điều hành chính, tổ chức, vận hành đường dây tinh vi.

Vào tháng 3/2025, cơ quan Công an TP.HCM đã triệt phá, bắt trọn đường dây ma túy xuyên quốc gia đầy tinh vi, ma mãnh. Đường dây này đo Dương Thảo Ngân ( hot girl Ngân “mun”, 18 tuổi, quê Bình Định) và bạn trai là Vòng Thế Kiệt (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu. Ngoài ra, nhiều đối tượng có vai trò tổ chức, là đại lý thứ cấp đều còn rất trẻ, thậm chí tuổi vị thành niên.

Vai trò của "hotgirl" 18 tuổi "xinh như hoa" 

Theo tờ VnExpress, đầu năm 2025, các trinh sát đã phát hiện một số người có dấu hiệu vận chuyển, mua bán ma túy từ Campuchia về thành phố tiêu thụ. Lần theo các manh mối, cảnh sát xác định Kiệt và bạn gái có vai trò cầm đầu. Giúp sức cho Ngân là 2 trợ thủ đắc lực Lê Trọng Tín (SN 2009) và Lê Thanh Đông (SN 2001)

Đôi tình nhân này liên lạc với một người sinh sống tại nước bạn, mỗi 2 tuần sẽ nhận một đợt "hàng" về TP.HCM.

Các đối tượng là đầu nậu ma túy của Ngân "mun". Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, khoảng 30 kg ma túy sẽ được chúng giấu trong các thùng trái cây, thực phẩm, gửi xe khách đưa về lúc rạng sáng. Kiệt chỉ đạo đàn em đưa về cất trong căn nhà thuê ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Căn nhà này nằm trong khu dân cư có địa hình dạng bàn cờ, nhiều ngõ ngách, chằng chịt. Những đầu mối cấp dưới của Kiệt đến lấy hàng cũng thoắt ẩn, thoắt hiện khiến việc theo dõi khó khăn. Sau khi có ma túy, các đối tượng chia nhỏ, phân phối cho các đại lý cấp dưới.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VnExpress

Cặp đôi này tuy còn trẻ nhưng làm trùm ma túy một cách ma mãnh. Theo công an, Ngân “mun” có vai trò điều hành chính, tổ chức, vận hành đường dây tinh vi, theo báo Vietnamnet.

Cất lưới

Tối 6/3, Kiệt và Ngân “mun” cùng 2 đàn em, mỗi người cầm một túi xách chứa ''hàng'' đến giao cho đại lý cấp dưới là Nguyễn Văn Thành ở phường An Khánh, TP Thủ Đức. Trinh sát đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ tang vật là 6kg ma túy. Ngay sau đó, công an khám xét nhà các đối tượng ở Nhà Bè, thu giữ thêm 16kg ma túy các loại như: ketamin, thuốc lắc, nước vui…

Các đối tượng bên tang vật. Ảnh: Vietnamnet

Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng là đại lý cấp dưới của đường dây này, trong đó có những đối tượng chưa đầy 18 tuổi.

Công an khám xét hàng loạt địa điểm tại TP.Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Bình… và TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương), thu giữ thêm nhiều tang vật ma túy.

Liên quan đến đường dây ma túy trên,Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ tổng cộng 35kg ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm rõ, xử lý hơn 10 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.

Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường tội lỗi.

Tin nổi bật