Năm 2003, khi chị N.T.H (SN 1985, ở Phú Xuyên, Hà Nội) tròn 18 tuổi thì kết hôn với anh N.K.H (SN 1981, ở Ứng Hòa, Hà Nội).
Vừa cưới nhau, N.T.H đã viết thư tuyệt mệnh gửi mẹ đẻ định tự tử do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng sau đó, sự việc qua đi, hai vợ chồng tiếp tục chung sống.
Vốn là người chăm chỉ, chịu khó làm ăn, cùng với sự hỗ trợ từ hai gia đình nội ngoại, vợ chồng trẻ xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Hai đứa con lần lượt chào đời càng vun đắp thêm hạnh phúc. N.T.H mở quán cắt tóc, gội đầu tại nhà để kiếm thêm thu nhập, và tiện chăm con.
Thế nhưng khi vượt qua những khốn khó buổi ban đầu, con cái lớn khôn thì hạnh phúc gia đình lại bên bờ vực thẳm do người chồng bài bạc nợ nần và có những quan hệ khuất tất khiến người vợ nghi anh này có tình nhân nên mang tiền nhà đi nuôi "bồ".
Khoảng đầu tháng 5/2012, thua bạc, anh N.K.H mượn xe máy của bố đẻ mang đi cầm đồ. Trong bữa cơm tối 8/5/2012, người cha già nhắc hai vợ chồng N.K.H chuộc xe máy về trả cho ông nhưng anh N.K.H khất lần.
Sau bữa cơm, N.K.H đòi vợ đưa sổ đỏ cho mình đi cắm để trả nợ và tính chuyện làm ăn nhưng N.T.H không đưa.
Theo N.T.H khai, tối hôm đó, khi đi ngủ, N.K.H đòi vợ bóp chân cho mình. N.T.H kêu ca: “Đi khắp nơi không sao, cứ về đến nhà thì chỗ nào cũng đau...”.
Mặc dù kêu ca vậy nhưng N.T.H vẫn chiều chồng, đấm bóp cho anh ta. Có điều, hai vợ chồng trò chuyện thế nào lại quay sang “chủ đề chính” là chuyện anh N.K.H nợ nần bài bạc; sau đó, hai người quay ra cãi vã kịch liệt.
Pháp luật Việt Nam thông tin, vào khoảng 4h ngày 9/5/2012, N.K.H lại đòi vợ đưa giấy tờ nhà nhưng N.T.H không đưa nên anh ta đã tát vợ. N.T.H định đi thưa chuyện với bố chồng thì bị N.K.H kéo lại quát: “Mày mà sang bố, tao đánh mày chết. Tao cắm nhà thì ông cũng không làm gì được tao hết”.
Vừa nói, N.K.H vừa tiếp tục vung tay tát vợ, đẩy N.T.H vào sát tường. Thấy vợ kêu khóc, anh ta một tay bóp cổ, một tay bịt miệng vợ khiến N.T.H vùng vẫy, không thoát ra được.
N.T.H vớ được 1 con dao trên nóc chiếc tivi, đâm chồng. Gây án xong, N.T.H đến cơ quan công an đầu thú.
N.T.H tại phiên tòa. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
Ngày 10/1/2013, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử N.T.H về tội Giết người.
N.T.H thanh minh rằng không có ý định giết chồng mà do quá uất ức vì bị bạo hành, hành vi của bị cáo hoàn toàn mang tính chất bản năng khi “tức nước vỡ bờ”.
N.T.H xin gia đình nhà chồng tha thứ, vì từ khi làm dâu nhà chồng, bị cáo được cha mẹ chồng hết lòng vun vén, thương yêu. Không ngờ, một phút thiếu kiềm chế đã gây nên thảm kịch.
Theo tin tức trên Thanh niên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của N.T.H, đồng thời, bác bỏ lời khai của bị cáo tại phiên tòa. Đại diện Viện KSND đã đề nghị mức án 20 năm tù giam cho bị cáo.
Được nói lời sau cùng, trước vành móng ngựa, N.T.H quay lại nói lời xin lỗi gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, gia đình nhà chồng đã xin cắt đứt quan hệ với bị cáo và đứng ra nhận trách nhiệm nuôi hai con nhỏ của bị cáo và nạn nhân.
Sau giờ nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo N.T.H 20 năm tù giam đúng với mức đề nghị của Viện KSND.