Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, SN 1989) cùng 22 bị can khác trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.
Ly sống ở Bình Dương (nay là TP.HCM), được gọi là hotgirl do ngoại hình xinh đẹp, thường chia sẻ hình ảnh đời sống sang chảnh trên mạng xã hội có hàng chục nghìn người theo dõi. Cô từng bị TAND TP Dĩ An, Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khi cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm của Ly trong vụ án lớn thì cô bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị phát lệnh truy nã, theo báo VnExpress.
Vài trò của hot girl Ly "Meo"
Báo Pháp luật TP.HCM dẫn hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2022, Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly "Meo") quen biết Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) qua mạng xã hội. Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà ở hẻm 22 Bà Hom (phường Phú Lâm). Khi Ly có mặt, Tú “Cơ” xuất hiện, lấy từ túi xách ra ketamine rồi mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng.
Sau khi “xào” ma túy và chia thành nhiều đường, Tú hít trước rồi rủ Ly cùng dùng. Ly đồng ý và hít một đường, sau đó nằm nghỉ trên giường, còn Phúc không sử dụng.
Hot girl Ly "Meo". Ảnh: Tuổi Trẻ
Ít lâu sau, Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) mang hai chiếc túi đến nhà Phúc. Tại đây, Ly tiếp tục thấy nhiều giao dịch diễn ra. Khoảng 5 giờ sáng 25/2/2024, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua “hộp 10” là ma túy dạng ketamine. Sau đó, Ly thấy Tú đưa cho người này một gói ni lông chứa ma túy.
Đến 7 giờ sáng cùng ngày, một người khác lại đến gặp Tú. Khi ra về, người này cầm theo một ba lô đen được Tú trao. Về sau, Ly nhận dạng được người mang ba lô chứa ma túy là Bùi Văn Sơn.
Không chỉ vậy, khi ở trong phòng ngủ của Phúc, Ly còn thấy trong túi xách tay của Tú có một khẩu súng ngắn màu đen lúc Tú mở túi lấy điện thoại. Những chi tiết này cho thấy Ly có mặt tại hiện trường, trực tiếp chứng kiến nhiều hành vi phạm tội.
Trùm "giang hồ" Tú "Cơ" bị bắt. Ảnh: PLO
Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có công an xuất hiện trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Lúc này trong nhà có bốn người: Ly, Phúc, Tú và Hà. Tú liền nói "có công an hả".
Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó, Ly nghe rõ tiếng ma túy bị cắt bỏ, đổ xuống bồn cầu cùng tiếng xả nước. Hà vừa gọi điện thoại vừa khóc lóc xin lỗi một người gọi là “Anh hai”, nói rằng “mất bao nhiêu tiền của em rồi”. Trong khi đó, Phúc tất bật xịt rửa số ma túy còn rơi vương vãi trên sàn nhà vệ sinh.
Khi xả xong ma túy để phi tang, Tú quay sang chửi Ly: “Hay là mày kêu công an bắt tao hả Meo?”. Sau đó, Tú gọi người đến đón mình rời khỏi nhà, còn đàn em đến đón Hà đi chỗ khác.
Với toàn bộ sự việc đã chứng kiến, cơ quan điều tra cho rằng Ly nắm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và cả việc phi tang ma túy nhưng không trình báo. Đây là căn cứ để khởi tố Ly về tội không tố giác tội phạm.
Truy nã Ly "Meo"
Tang vật vụ án. Ảnh: VnExpress
Ngày 17/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can về tội "không tố giác tội phạm" đối với Lê Phạm Hiểu Ly nhưng Ly đã bỏ trốn.
Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly.
Theo quyết định truy nã, Lê Phạm Hiểu Ly thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Chỗ ở trước khi trốn là chung cư HT Pearl, số 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương trước đây), TP.HCM.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trên đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (điều tra viên Nguyễn Văn Thao, Đội 4, PC01); địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0936352979, 0693187680, theo báo Tuổi Trẻ.
Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con ường tội lỗi.