Đóng

Tội ác đáng sợ của 2 kẻ sát hại nam kế toán bưu điện, phi tang xác dưới vực sâu 20 mét

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Lý Cá Lòng và Mạ Mạ Xá có hành vi sát hại anh Cao Văn S. - kế toán bưu điện để cướp tài sản rồi phi tang thi thể dưới vực sâu.

Tội ác rùng rợn

Ngày 8/11/2018, Công an huyện Mường Tè (cũ) (tỉnh Lai Châu) nhận được đơn trình báo của gia đình về việc anh Cao Văn S. (SN 1977), kế toán bưu điện huyện Mường Tè cũ bị mất tích.

Đơn trình báo nêu rõ: Ngày 6/11/2018, anh S. đi công tác bằng phương tiện xe máy và có cầm theo khoảng 100 triệu đồng, trên đường đi đến xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (cũ) thì mất liên lạc.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Mường Tè (cũ) đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 9/11/2018, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh S. nằm dưới vực sâu 300 mét, cách xã Tá Bạ khoảng 2km.

Nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Mường Tè (cũ) đã báo cáo cấp trên và Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng tổ chức điều tra.

Theo tin tức trên Công an nhân dân, nơi phát hiện tử thi là dưới đáy vực sâu hơn 200 mét, vách đá dốc 60 độ, có chỗ dựng đứng.

Vì thế, đoàn khám nghiệm phải cột dây thừng phía trên miệng vực rồi từng người bám dây để leo xuống. Sau hơn 1 giờ mới xuống đến nơi thì thấy nạn nhân nằm ở một khe nước rất chật hẹp, cây cối um tùm. Kiểm tra kỹ thấy gần xác nạn nhân có một số hòn đá có dính máu người.

Khi đưa được tử thi về trạm y tế xã Tá Bạ để tiến hành khám nghiệm, đội ngũ cán bộ pháp y tiến hành đo đạc, kiểm tra tỉ mỉ từng dấu vết trên thi thể.

Nạn nhân được xác định đã chết trước đó khoảng 72 giờ, đang trong thời kỳ phân hủy. Trên đầu nạn nhân có 12 vết rách da, vỡ hộp sọ do tác động ngoại lực.

Đối chiếu thương tích với những hòn đá dính máu ở đáy vực thấy có sự trùng khớp, cho phép nhận định rất có thể đó là vật tạo nên thương tích trên cơ thể nạn nhân.

Đánh giá những dấu hiệu bất thường trên thi thể nạn nhân, gắn với việc toàn bộ tài sản mà anh S. mang theo trước khi chết, gồm chiếc xe máy và số tiền lương đi phát đã biến mất, đặc biệt trên miệng vực có dấu hiệu của một chiếc cặp số đã bị đập phá, lực lượng điều tra nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an nhân dân)

Chạy đua với thời gian, các tổ công tác làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ trong 2 ngày, hàng trăm đối tượng có khả năng gây án đã được gọi hỏi, xác minh việc sử dụng thời gian và loại khỏi diện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt được 2 đối tượng là Lỳ Cá Lòng và Mạ Mạ Xá sau 72 giờ gây án.

Bắt giữ Mạ Mạ Xá và Lỳ Cá Lòng. (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 6/11/2018, Lòng và Xá cùng nhau đi xe máy về bản Lè Ma để ngồi uống nước thì gặp anh S. chở theo chiếc ba lô.

Lòng đoán anh S. mang tiền lương hưu trợ cấp hằng tháng đi phát cho người dân nên bảo Xá cùng mình cướp lấy số tiền đó.

Cả hai phóng xe đuổi theo, Xá điều khiển xe đi sát anh S. để Lòng cầm đoạn gậy vụt mạnh vào chiếc mũ bảo hiểm anh S. đang đội trên đầu.

Tiếp theo, Lòng lao vào đánh anh S., còn Xá nhặt một hòn đá ném. Anh S. bỏ chạy xuống ta luy âm, Lòng và Xá đuổi theo. Khi đuổi kịp, chúng túm cổ vật anh S. ra đất, Lòng nhặt một hòn đá to đập vào lưng anh S., anh S. liền vùng ra bỏ chạy rồi ngã xuống vực sâu. Nghĩ nạn nhân đã chết, hai tên cướp mở chiếc ba lô của anh S. lấy toàn bộ số tiền lương.

Trong lúc đếm tiền, Xá nghe tiếng anh S. kêu. Nghĩ để anh S. còn sống, hành vi phạm tội sẽ bị bại lộ, Lòng liền đi men theo vách thác xuống đáy vực. Đến nơi, thấy anh S. đang thoi thóp thở, Lòng nhặt các hòn đá gần đó đập anh S. tử vong rồi mới leo lên đường. Tiếp theo, hai tên cướp tiền và xe máy của anh S., rời khỏi hiện trường, đi về phía bản Pắc Ma.

Đi được khoảng 1km, chúng giấu xe của anh S. ở lùm cây bên đường rồi giấu số tiền đó vào một bụi cây bên đường. Đến ngày 9/11/2018, thấy sự việc bị bại lộ, chúng đã đẩy xe anh S. xuống vực rồi chia nhau tiêu xài số tiền cướp được.

Theo tin tức trên Tiền phong, cả 2 đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về tội Giết người, cướp tài sản. Riêng Lỳ Cá Lòng còn bị khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lỳ Cá Lòng phải đội mũ bảo hiểm trong quá trình thực nghiệm diễn biến vụ án, đề phòng có hành vi tiêu cực. (Ảnh: Tiền phong)

2 hung thủ lĩnh án

Ngày 22/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy gây chấn động địa bàn huyện Mường Tè thời gian trước đây.

Kết thúc phiên Tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lỳ Cá Lòng mức án từ hình về tội Giết người 8 năm tù về tội Cướp tài sản và 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đối với bị cáo Mạ Mạ Xá, HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người 8 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những người bị hại theo quy định của pháp luật.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.

Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.

Tin nổi bật