Đóng

Ly hôn chồng bệnh tật để đến với "tổng tài" ngoại quốc, người phụ nữ "vỡ mộng" trước sự thật động trời

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Người phụ nữ Malaysia ly hôn chồng để kết hôn với doanh nhân nước ngoài, phát hiện anh ta hiện còn có 2 người vợ khác.

Chia sẻ câu chuyện của mình, cô Adilah đến từ thung lũng Klang, Malaysia đã bày tỏ sự hối hận khi kiên quyết ly hôn người chồng đầu bệnh tật để kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc.

Cụ thể, người phụ nữ này cho biết cô đã kết hôn với một người đàn ông Malaysia trước đó và có một nhà hàng riêng. Tuy nhiên, người chồng đầu tiên của cô lại gặp vấn đề về sức khỏe.

Lúc này, Adilah tình cờ gặp gỡ và trở nên thân thiết hơn với một doanh nhân mang quốc tịch Pakistan do người này thường xuyên ghé thăm quán ăn bên cạnh nhà hàng của cô.

Ảnh minh họa

Trước những lời hứa hẹn ngọt ngào của người này, Adilah nhanh chóng rơi vào lưới tình và đã kiên quyết ly hôn người chồng đầu bệnh tật của mình. Sau đó, cô cũng đi bước nữa với người tình ngoại quốc với hy vọng về một cuộc sống thật hạnh phúc.

"Vì tình yêu, tôi đã ly hôn chồng cũ trước khi kết hôn với người đàn ông nước ngoài này vì anh ấy nói mình vẫn còn độc thân. Lúc đầu, cuộc sống của chúng tôi rất ổn và người chồng thứ hai của tôi không bao giờ nói về công việc kinh doanh của anh ấy.

Nhưng ngay sau đó, anh ấy bắt đầu ghen tuông nhiều hơn, tôi không thể đi đâu một mình và anh ấy còn thuyết phục tôi lấy tên mình để xin giấy phép và đăng ký kinh doanh ở Malaysia. Anh ấy nói rằng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở đây", cô nói.

Vì yêu chồng nên cô Adilah đã đồng ý, giúp công việc kinh doanh của người đàn ông phát triển và mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, sau đó cô lại tiếp tục phát hiện ra rằng người này còn có 2 người vợ khác (một người ở Pakistan và một người đang sinh sống ở quốc gia khác.

"Hóa ra anh ấy đã có vợ ở quê nhà và sau khi cưới tôi, anh ấy lại cưới một người phụ nữ nước ngoài khác. Tôi đã cấp cho anh ấy giấy phép kinh doanh mang tên tôi, mở rộng kinh doanh đồ nội thất và kiếm được lợi nhuận lớn, nhưng anh ấy lại nói dối tôi", người phụ nữ tâm sự.

Cô cảm thấy hối hận vì bị lợi dụng và không thể chịu đựng được tính ghen tuông mù quáng của chồng mới và những vấn đề khác nên đã đệ đơn ly hôn. Hiện người đàn ông vẫn đang sử dụng giấy phép kinh doanh dưới tên cô và trả "tiền thuê" hàng tháng.

Theo Harian Metro và Mush Share News

Tin nổi bật